10 phút của phụ nữ

20/10/2017 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Một phụ nữ nói với người bán hàng ở cửa hàng đồ da:

- Tôi muốn mua một món đồ phản ánh rõ đặc điểm riêng của chồng tôi để làm quà tặng anh ấy nhân ngày sinh nhật sắp tới của anh ấy. Ông có một cái ví nào bằng da lợn không?

* Một nhân viên thường xuyên đi làm trễ giờ. Một hôm, ông chủ của anh ta hỏi:

- Nào, anh lại đến văn phòng muộn như rất nhiều hôm khác, hôm nay thì anh bịa ra chuyện gì để biện bạch nào?

- Tôi thức dậy lúc 8h, trong khi lẽ ra phải dậy từ 7h. Tôi vội cuống lên và bảo vợ tôi lấy xe đưa tôi ra ga để tôi đi làm. Cô ấy trả lời “vâng”. 10 phút sau, cô ấy đã sẵn sàng. Nhưng tới bờ sông, thì xe chúng tôi bị mất lái. Thế là chúng tôi ngã xuống nước. Một mấy bay trực thăng cứu hộ vớt chúng tôi lên nhưng vì sương mù quá dày nên máy bay không đỗ xuống nóc tòa nhà này được. Họ đành đưa tôi một chiếc dù để tôi nhảy dù xuống…

- Thôi! Đủ rồi đấy! - ông chủ ngắt lời anh ta - câu chuyện của anh thật hoang đường và tôi chứng minh cho anh thấy thấy nhé: Không bao giờ một người phụ nữ có thể chuẩn bị xong trong 10 phút để sẵn sàng đi đâu đó được!

* Ở cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em. Bà bán hàng hỏi cô khách:

- Cô cần mua gì?

- Tôi muốn mua một cái xe đẩy trẻ con.

- Nếu cô muốn chồng cô cũng đẩy xe cho con đi dạo, cô hãy lấy cái xe có sẵn chỗ gài cái gạt tàn thuốc lá và cái mở bia này.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm