Cách làm giàu

06/11/2016 07:30 GMT+7 | Hài hước

* Mẹ ơi - cô gái đã lớn nói với mẹ - sao mẹ cứ bắt con lấy ông ta? Ông ta già khọm, lại xấu như quỷ, ông ta chỉ được mỗi một cái là rất giàu thôi.

- Sao lại chỉ rất giàu là thế nào? Ông ta còn bị bệnh tim khá nặng nữa đấy!

* Cậu giỏi giang gớm nhỉ! Cậu đã cho thằng Robert vay 3 nghìn đô-la, mà nó còn quyến rũ vợ cậu bỏ trốn đi với nó nữa. Cậu dại ơi là dại.

- Tớ không dại đến mức tự dưng lại cho vay tiền đâu.

* Này, tớ muốn giàu quá. Tớ phải làm thế nào nhỉ?

- Để giàu, cậu phải lập một doanh nghiệp hoặc phải bắt được con cá vàng có phép thần để nó cho cậu một điều ước.

- Nhưng mà…

- Tớ đã biết thừa năng lực kinh doanh của cậu, nên tớ khuyên cậu nên đi câu.

* Một hành khách trên chuyến tàu mới tới một lát nói với nhân viên trực của nhà ga:

- Tôi bỏ quên trên toa tàu một cái cặp bên trong có 5 chai rượu. Có ai đem cái cặp ấy đến đây không?

- Không, người ta chỉ không đến đây ông hành khách đã bắt được cái cặp.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm