Mourinho nợ Eva Carneiro một lời xin lỗi

15/08/2015 15:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jose Mourinho có những lời lẽ không hay với bác sĩ Eva Carneiro đang gây ra những căng thẳng không cần thiết trong phòng thay đồ của Chelsea. Một lời xin lỗi từ Mourinho có thể làm dịu tình hình, nhưng khả năng này có vẻ không cao.

Trận đấu giữa Chelsea và Man City là tâm điểm của vòng 2 Premier League. Tất cả đều háo hức, trừ Mourinho. Không hẳn chiến lược gia người Bồ Đào Nha thiếu sự thoải mái, bởi ông thường có sẵn trong đầu những câu trả lời cho các vấn đề đáng quan tâm.

Mourinho đang lấn quyền ở Chelsea

Mùa này, việc Mourinho có những mâu thuẫn với đội ngũ y tế sau trận hòa trước Swansea khiến ông bắt buộc phải đối mặt với những câu hỏi liên quan. Chiến lược gia 52 tuổi này đã không đưa ra bất cứ lời bình luận gì thêm kể từ tuyên bố rằng bác sĩ Carneiro cần hiểu trận đấu nhiều hơn, dù ông phải đón nhận rất nhiều phản ứng không mấy tích cực với hành động của mình.

Điều nực cười nằm ở chỗ bác sĩ Carneiro bị trừng phạt chỉ vì đơn thuần thực hiện công việc thường ngày của mình, và giờ Mourinho có cơ hội để tự mình đưa ra lời giải thích cho vấn đề đó. Chúng ta có thể đưa ra hàng loạt giả định: Liệu vị bác sĩ nói trên biết thừa rằng Eden Hazard không thật sự bị chấn thương và nằm sân chỉ để kéo dài thời gian? Trong trường hợp ấy, sự hiện diện của đội ngũ y tế có phải là vấn đề trước một tình huống đầy mưu mẹo của một cầu thủ? Hazard có đáng được tung hô với tình huống giả vờ chấn thương đã qua mắt được trọng tài cũng như bác sĩ của đội? Hơn hết, Mourinho có nhận ra tín hiệu yêu cầu nhân viên y tế vào sân từ trọng tài, và nếu thế ông sẽ nhắc bác sĩ Carneiro điều gì thay vì chạy vào sân chăm sóc cho Hazard?

Phải chăng là một cái lắc đầu và phớt lờ yêu cầu từ trọng tài Michael Oliver? Mourinho có hiểu được rằng các trọng tài mới là người đưa ra quyết định khi nào nhân viên y tế mới vào sân chăm sóc cầu thủ hay không?

Giải pháp tốt nhất dành cho Mourinho khi đang ở tình thế khó khăn như lúc này là đưa Carneiro trở lại nhiệm vụ của mình trong mỗi trận đấu của Chelsea, ngồi cạnh cô trong phòng họp báo, đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận mình đã làm sai. Đó là trong trường hợp chiến lược gia người Bồ Đào Nha đủ can đảm để thừa nhận thiếu sót của bản thân nhằm giảm tính căng thẳng của vụ việc. Nhưng đấy chẳng phải phong cách của Mourinho, với cái tôi quá lớn.

Áp lực tăng cao ở trận Man City

Điều đó chưa hẳn khiến Roman Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea lo lắng đến mức phải ra tay, dù Mourinho quá nhiều lần mâu thuẫn với những người đứng đầu các đội bóng ông dẫn dắt trong quá khứ. Giờ là lúc Mourinho và các học trò phải toàn tâm toàn ý cho trận đấu quan trọng vào ngày mai. Man City đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước West Brom ở vòng đầu tiên. Chelsea không nên để những tranh cãi chi phối ngay ở tuần đầu tiên của mùa giải. Thầy trò Mourinho đang phải chịu sức ép để khẳng định rằng những lùm xùm kia chẳng ảnh hưởng gì tới phong độ thi đấu.

Manuel Pellegrini, người từng được mô tả là một “xác chết biết đi” mùa trước, giờ đã được gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải nữa và không phải chịu áp lực chiến thắng bằng mọi giá. Áp lực ấy bây giờ được chuyền cho Mourinho, người tưởng như được đảm bảo tuyệt đối vị thế của bản thân trong suốt mùa Hè vừa qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy vậy, thực tế chỉ ra rằng Mourinho chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng quá ba mùa giải. Ông là một chiến lược gia luôn biết cách gặt hái thành công, và đi kèm với đó không thể thiếu những tranh luận.

Đó là lý do vì sao Man United không mặn mà với Mourinho, một HLV giàu thành tích nhưng cũng là một “quả bom hẹn giờ” khó lường.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm