NTK Võ Việt Chung: Tôi chỉ trang trí cho áo dài đẹp hơn

03/06/2009 11:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 2/6, nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung đã lên đường tham dự Tuần lễ Thời trang và Du lịch quốc tế KOFTA tại Hàn Quốc cùng với 8 người mẫu của Công ty Elite Việt Nam. Anh mang theo 40 mẫu trong bộ sưu tập (BST) mới nhất Xuân - Hạ - Thu - Đông để giới thiệu trong 4 buổi trình diễn cùng BST của các NTK đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. TT&VH trò chuyện với anh.

* Đã tham dự nhiều sự kiện thời trang ở nước ngoài, chắc hẳn anh có lý do để đưa Xuân - Hạ - Thu - Đông đến xứ Hàn?

- Tôi đã có dịp đi thăm nhiều nơi trên đất nước mình. Thiên nhiên tươi đẹp tạo cảm hứng sáng tạo cho tôi. Những mẫu áo dài này được thiết kế theo ý tưởng 4 mùa trong năm với sự kết hợp màu sắc như một bức tranh về thiên nhiên lộng lẫy. Với BST này, tôi muốn gửi thông điệp hòa bình và bảo vệ môi trường - những vấn đề quan trọng được cả thế giới quan tâm...


NTK Võ Việt Chung

Đây là lần thứ hai tôi đến Hàn Quốc. Mỗi quốc gia đều có nét đẹp riêng nhưng văn hóa và lịch sử Hàn Quốc đã tạo ấn tượng mạnh cho tôi - một Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống. Tôi muốn đem điều thú vị này vào BST, với sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống VN với kiểu dáng mang phong cách phương Tây. Đó cũng là điểm nhấn của BST và hy vọng chúng đem tới cái nhìn mới mẻ về áo dài VN.

* Các NTK đã sáng tạo hàng trăm kiểu áo dài và dường như không có giới hạn nào cho việc “làm mới” này?

- Bản thân chiếc áo dài đã rất đẹp. Là NTK, tôi chỉ góp phần trang trí cho nó đẹp hơn mà thôi.

* Một NTK vừa kể rằng, anh có BST áo dài “jean” nhưng chưa tung ra vào thời điểm này vì chưa thấy phù hợp. Có BST nào của anh mà sự sáng tạo táo bạo đến nỗi anh chưa dám công bố?

- Tôi đưa jean kết hợp với áo dài cách đây hai năm rồi và tôi thấy nhiều người đã mặc, cả người VN ở nước ngoài và người nước ngoài cũng thích. Vào dịp Noel năm ngoái, một phụ nữ Mỹ về VN tìm gặp tôi và muốn tôi thiết kế áo dài ngắn với quần jean. Thích thú với trang phục mới này, cô đã viết bài dài hai trang báo đăng trên tạp chí Traveller khiến tôi rất cảm động.

* Có mẫu thiết kế nào của anh không dành cho số đông?

- Là NTK, tôi luôn mong muốn sản phẩm đến được với số đông, ngoại trừ những BST dành riêng cho biểu diễn trên sân khấu hay trong dịp đặc biệt nào đó.

Một mẫu trong BST Xuân Hạ Thu Đông của Võ Việt Chung.
Ảnh: Nguyễn Long; Người mẫu: Quỳnh Thy


* Có khá nhiều NTK gắn bó tên tuổi với áo dài. Hẳn là có một cuộc cạnh tranh ngầm nhưng không kém phần gay gắt giữa các NTK với nhau, và cả... cạnh tranh để xuất ngoại trong các chương trình lớn?

- Cạnh tranh lành mạnh là điều tốt. Tôi đã có hướng đi riêng nên không ngồi xem mình cạnh tranh với ai hay ai cạnh tranh với mình. Áo dài đã gắn liền với tên tuổi Võ Việt Chung và ngược lại.

* Có NTK kể, mỗi khi ra nước ngoài, cái tên VN chẳng được nhiều người biết nên không dễ hòa nhập. Và để tiết kiệm chi phí, NTK phải khệ nệ khuân vác cả mấy vali hành lý, rồi lăn vào chuẩn bị cho người mẫu trước lúc ra sân khấu nên chỉ lúc ra chào khán giả mới khoác vội áo của NTK... Nghe kể cũng cảm thấy thương NTK nhà mình khi “xuất ngoại”. Anh thì sao?

- Điều này tùy người và tùy kỳ cuộc. Nếu NTK đã xuất hiện trên các kênh thời trang danh tiếng của thế giới và được mời đích danh tham gia sự kiện thời trang quốc tế thì dĩ nhiên là được quan tâm. Còn mấy chương trình của Việt kiều tài trợ thì NTK dễ tủi thân thật. Người khác thì tôi không rõ nhưng các chương trình tôi đã dự thì thường có đến vài tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ. Tôi chưa nhận lời tham gia chương trình của Việt kiều ở Mỹ bao giờ. Có chương trình diễn theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” mà không ít ca sĩ ở ta tham gia. Nếu chương trình để giới thiệu văn hóa VN cho nhiều người biết thì tôi luôn sẵn lòng, còn chương trình mà “bầu” lợi dụng tiếng tăm của mình đem ra kinh doanh thì tôi không thích...

* Nhưng không có “bầu” mà muốn dự những chương trình lớn thì NTK phải bỏ tiền ra?

- Các chương trình mà tôi đã tham dự đều do các tổ chức của Chính phủ hay của các tập đoàn lớn về thời trang, hiệp hội thời trang hay các tạp chí thời trang, các kênh thời trang tài trợ và mời tham dự... Lần này, tôi được nhà tài trợ và phía Hàn Quốc mời...

* Xin cám ơn anh và chúc chuyến đi thành công.

Long Nghệ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm