16h00, N.SG – HN T&T (VTV3 trực tiếp): Sống trong sợ hãi

19/05/2012 08:00 GMT+7 | V-League

*Lượt đi 1-3

(TT&VH) - Võ Duy Nam, Cao Sỹ Cường và đội trưởng Cristiano sẽ phải ngồi ngoài cuộc chơi, do thẻ phạt. Ngoài ra, Hồng Sơn, Hồng Tiến và Văn Quyết cũng gặp các vấn đề khác nhau về tâm lý, cũng như chấn thương…, HN.T&T thủng tứ tung cho lần viếng thăm thành phố mang tên Bác.

“Chúng tôi đã có cả một kế hoạch cho lần vào TP.HCM này nhưng vào phút cuối, đã có những điều chỉnh, bắt đầu từ trận thua SLNA. Đến trưa qua, HN.T&T mới có mặt ở TP.HCM và chỉ kịp tập vội một buổi trước khi trận đấu diễn ra. Ngay sau khi trận đấu với N.SG kết thúc, toàn đội cũng ra sân bay luôn để trở lại Hà Nội”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.



Thiếu nhiều trụ cột nhưng HN T&T (trái) vẫn được đánh giá cao hơn Navibank SG. Ảnh: Quốc Khánh

Mặc cho HLV Phan Thanh Hùng đã trấn an toàn đội nhưng cuộc khủng hoảng tâm lý vẫn chưa dứt, kể từ sau trận thua tan tác trước SLNA ở vòng đấu trước. “Khi đội bóng đang có được sự ổn định cần thiết thì tai nạn đã xảy ra. Đấy mới là mối lo lớn chứ không phải đối thủ N.SG”, vẫn lời HLV Phan Thanh Hùng, một ngày trước cuộc đối đầu với N.SG.

Theo đánh giá của người trong cuộc, N.SG không có nhiều cơ sở để kỳ vọng, khi ngay cả những cá nhân xuất sắc nhất của họ cũng thiếu sự ổn định để bùng nổ. Về lý thuyết, chiến thắng là trong tầm tay của HN.T&T nhưng những thiếu hụt về mặt lực lượng, lại toàn các trụ cột, khiến HLV Phan Thanh Hùng không thể không lo lắng. Đây sẽ là một trận cầu khó khăn với cựu vương V-League.

Trong khi HN.T&T mất hàng loạt các trụ cột, thì N.SG chỉ thiếu mỗi tân binh Kiên Trung, cũng vì lý do thẻ phạt. Nhưng vấn đề cốt lõi không hẳn là việc khuyết vài cái tên mà lối chơi tổng thể mới là thứ quan trọng. N.SG vẫn mò mẫm đi tìm bản ngã ở mùa giải năm nay và ít ai tin rằng, họ sẽ có chiến thắng dễ dàng trong lần tiếp đón HN.T&T vào chiều nay.

Một trận cầu khó đoán về kịch bản nhưng lại rất dễ luận kết quả, khi một bên chủ chiến, bên còn lại cầu hòa. HN.T&T vào lúc này có thể rất thong thả nhưng N.SG thì khác. Họ cần một chiến thắng để “lấy số”, chỉ có điều trong tay HLV Phạm Công Lộc có quá ít vũ khí chiến thắng. Sự kỳ vọng vào Edison Fonseca đã phá sản rồi, có lẽ cũng không cần phải nhắc lại.

Nếu tận dụng triệt để sự vượt trội ở tuyến 2 với Tài Em, Duy Khanh, Được Em và Aniekan, trong tình huống mà HN.T&T khuyết cả khu trung tuyến, N.SG sẽ có cơ may. Bằng không, đòn hồi mã thương của HN.T&T với “mũi tên đen” Samson cũng rất lợi hại, mặc cho họ không sở trường chơi ngón đòn này. Chỉ là ở hoàn cảnh cụ thể, phải tùy cơ ứng biến.

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm