Tottenham: Bán sao cho Real, Spurs được gì?

20/06/2013 06:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Luka Modric đã gia nhập Real Madrid mùa hè năm ngoái và giờ Gareth Bale cũng sắp theo chân người đồng đội cũ. Tottenham được gì từ mối quan hệ đặc biệt của họ với gã khổng lồ Tây Ban Nha (TBN)?

Cho tới thời điểm này của mùa chuyển nhượng, một kịch bản quen thuộc đang diễn ra ở Tottenham. Sau một mùa giải mà họ để lỡ sít sao suất dự Champions League, những con kền kền trắng lại bay lượn xung quanh White Hart Lane, ngắm nghía những ngôi sao lớn nhất của Spurs. Năm nay, viên ngọc trên vương miện sẽ là Bale, người được đồn đại sẽ sớm chuyển sang Real Madrid với giá 85 triệu bảng.

Quan hệ đối tác?

Nếu cầu thủ người xứ Wales tới Bernabeu, điều tích cực duy nhất với Tottenham là họ biết chắc họ sẽ thu được rất nhiều tiền từ vụ chuyển nhượng. Đó sẽ là mùa hè thứ hai liên tiếp họ bán đi ngôi sao sáng giá của mình cho Real, sau khi Modric chuyển từ London tới Madrid với giá 33 triệu bảng ở mùa hè năm ngoái.

Giống như những gì có thể diễn ra với việc chia tay Bale, tổn thất về mặt chuyên môn của việc để Modric ra đi là rất rõ ràng với đội bóng của HLV Andre Villas-Boas. Để cứu vãn thể diện của một đội bóng rõ ràng đã trở thành sân sau của những ông lớn đích thực tại châu Âu, Spurs ra một tuyên bố thú vị nhằm chính thức hóa vụ chuyển nhượng.

Tuyên bố đăng trên trang chủ của Tottenham cho biết: “CLB tuyên bố đã ký một thỏa thuận với Real Madrid và đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Luka Modric, sau kiểm tra y tế, tới CLB TBN. Thỏa thuận hợp tác này sẽ khiến 2 CLB cùng nhau hành động với sự tôn trọng các cầu thủ, HLV, theo những thông lệ quốc tế và hợp tác thương mại”.

Khi đó, không rõ là Spurs sẽ nhận được chính xác những gì từ mối quan hệ đối tác đó. Giống như với mọi vụ chuyển nhượng, đội bóng London nhận được tiền bán cầu thủ, nhưng Madrid có thể làm được gì nữa cho Tottenham? Một năm sau và mọi chuyện chẳng có gì hứa hẹn. Spurs không nhận được cầu thủ, HLV hay có dự án hợp tác chung nào với gã khổng lồ TBN để khiến cho cái mà họ gọi là “quan hệ đối tác” có chút ví dụ thực tế nào đó. Thay vào đó, Spurs sắp phải đối phó với một vụ câu kéo cầu thủ nhức đầu nữa.

Chỉ là nói suông

Không ai chờ đợi Tottenham bỗng nhiên được quyền ưu tiên mua Cristiano Ronaldo hay Mesut Oezil, nhưng ngay cả việc mượn một cầu thủ từ Madrid cũng không. Mục tiêu ưu tiên của Villas-Boas mùa hè năm ngoái là vụ theo đuổi bất thành tiền vệ của Porto Joao Moutinho, đúng vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng. Một phương án dự phòng có thể thay thế lẽ ra là Nuri Sahin. Tiền vệ Thổ Nhĩ Kì từng là tiềm năng lớn giúp Dortmund vô địch Đức, nhưng gặp nhiều khó khăn ở TBN trong năm đầu với Madrid. Khi đó, Spurs sẽ là nơi lý tưởng để Sahin khởi động lại sự nghiệp của anh. Nhưng rồi Sahin lại tới Liverpool, đối thủ trực tiếp của Tottenham ở Premier League.

Thời kỳ anh ở Anfield nhìn chung cũng thất bại, và Tottenham có thể đã thấy may mắn lúc này, nhưng do danh tiếng của Sahin trước khi tới Liverpool, nhiều CĐV áo trắng sẽ thấy vui mừng nếu như đội bóng của họ đưa về cựu ngôi sao Dortmund. Tức là không có quan hệ đối tác gì cả giữa Madrid và Spurs, sau khi Modric ra đi.

Đội bóng bắc London chỉ có Adebayor và Defoe là những tiền đạo đá chính và đang rất muốn bổ sung cho hàng công rất thiếu thốn lực lượng ngay cả khi chưa có các chấn thương và những án treo giò. Suốt mùa chuyển nhượng, Tottenham đã theo đuổi Damiao, nhưng một lần nữa thất bại. Suốt thời kỳ đó, không ai nhắc gì tới Madrid. Đúng là ở Bernabeu cũng không có sẵn nhiều tiền đạo để bán đi, hay thậm chí là cho mượn, có thể thích hợp với Spurs, nhưng ít ra Alvaro Morata, 20 tuổi, có thể là một giải pháp dự phòng.

Rốt cuộc, quan hệ đối tác chỉ là nói suông. M.U ít ra còn cho Spurs mượn lại Fraizer Campbell, một phần trong thương vụ họ lôi kéo Berbatov khỏi Spurs năm 2008, một vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực và thời gian khác. Một lý do nữa có thể khiến mối quan hệ hợp tác Madrid-Spurs không thành công là có thể chính các cầu thủ áo trắng không muốn sang chơi ở Tottenham, một CLB còn lâu mới có thể ở đẳng cấp Champions League thực sự.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

85 Gareth Bale đang là viên ngọc duy nhất của Spurs, và dự kiến họ sẽ thu được 85 triệu bảng nếu bán anh.

33 Đầu mùa giải năm ngoái, Spurs từng bán Luka Modric cho Real Madrid với giá 33 triệu bảng, gấp đôi so với số tiền mà họ bỏ ra để có anh từ Croatia Zagreb.

26 Tổng số bàn thắng Bale đã ghi cho Spurs mùa vừa rồi, trong đó có 21 bàn ở Premier League. Trước đó, chưa bao giờ anh ghi quá 12 bàn/mùa.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm