HLV Fabio Capello dẫn dắt PSG: 'Bố già' nhớ các danh hiệu

20/06/2013 12:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Thethaovanhoa.vn) - Fabio Capello có một sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy, nhưng 6 năm rồi ông không được đứng trên bục nhận cúp. Nhận lời đến dẫn dắt PSG, dường như huyền thoại người Italia đã cảm thấy nhớ các danh hiệu.

Báo chí châu Âu hôm qua đều dẫn nguồn từ hãng tin Sky Sport Italia khẳng định PSG đã chọn Capello là nhà cầm quân mới, qua đó cho phép HLV Carlo Ancelotti gia nhập Real Madrid. Nếu thông tin là chính xác, thì vào thời điểm này, Capello đã chính thức là người PSG.

Capello chỉ là phương án C

Dù nổi tiếng tài năng và giàu kinh nghiệm, Capello không phải lựa chọn hàng đầu của PSG, sau khi nhà vô địch nước Pháp biết chắc chắn rằng họ cần một người dẫn đường mới thay cho Ancelotti, và người đó ít nhất đủ năng lực bảo vệ ngôi vương Ligue 1 trước sự đe dọa ghê gớm từ Monaco. Andrea Villas-Boas mới là cái tên được các ông chủ dầu mỏ của PSG ưa thích nhất, song chiến lược gia mới 36 tuổi này đã từ chối vì muốn tiếp tục công trình dang dở tại Tottenham, nơi rõ ràng ít sức ép hơn hẳn. Guus Hiddink, một nhà truyền giáo bóng đá đích thực, cũng lịch sự khước từ, có thể đơn giản vì tiền của PSG chưa thể sánh nổi tiền của Anzhi.

Nửa tháng trước, Capello cũng đăng đàn phủ nhận những liên hệ của ông với PSG với lí do ông muốn hoàn thành nhiệm vụ đưa tuyển Nga chơi tốt tại World Cup 2014. Tuy nhiên, Capello âm thầm cử con trai kiêm người đại diện của mình, Pierfilippo, đàm phán với đội bóng Pháp. Được biết, rất có thể PSG cũng chấp nhận luôn điều khoản cho phép Capello tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Nga ở VCK World Cup 2014 sau khi mùa giải tới kết thúc, sau khi chi ra 3 triệu euro chuộc lại 1 năm hợp đồng của ông với LĐBĐ Nga.

Chỉ là lợi dụng lẫn nhau?

Theo báo chí, PSG chỉ ký hợp đồng một năm với Capello, hay cũng có thể là ngược lại, Capello chỉ muốn một giao kèo ngắn hạn ở quốc gia mà ông chưa bao giờ đến làm việc. Vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 được 2 ngày (18/6), “Bố già” có lẽ cũng không muốn một dự án cao siêu khi tuổi tác và sức khỏe chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến công việc của ông. Hợp đồng 1 năm có nghĩa là hai bên đồng ý một kế hoạch “ăn xổi”, không có khái niệm xây nền móng cho tương lai mà là với những ngôi sao hiện tại, thành công phải đến ngay lập tức. Capello thực tế đã rất quen với chiến lược này, khi ông vô địch ở Real Madrid tới 2 lần cách nhau 1 thập kỷ (1997, 2007) đều với các hợp đồng 1 năm. Lực lượng của PSG bây giờ vẫn đủ sức thống trị Ligue 1, bất chấp Monaco đang lớn như Thánh Gióng. Champions League là câu chuyện khác, vì thực ra Capello cũng không phải người tài ở đấu trường này.

Nếu như Capello muốn nếm lại cảm giác đứng trên bục nhận cúp sau 6 năm rời xa bóng đá cấp CLB, thì PSG lại có toan tính riêng của mình. Người ta tin rằng đội bóng Pháp chỉ muốn Capello lấp chỗ trống để đợi “Giáo sư” Arsene Wenger, người sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal cuối mùa giải tới. Cách làm bóng đá của Wenger khác hẳn với triết lý mua danh hiệu tức thì của ông chủ Al-Khelaifi của PSG, nhưng ông là một người Pháp và PSG muốn xoa dịu giới hâm mộ, những người vui mừng với chiến thắng nhưng vẫn chỉ trích chính sách ngoại hóa quá đáng của đội bóng (ông chủ ngoại, lãnh đạo ngoại, HLV ngoại, ngôi sao ngoại).

Vì thế, dường như đây là một giao kèo kiểu cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cho dù thế, người ta vẫn phải thừa nhận sự hợp lý đến từng chi tiết trong tham vọng của cả PSG lẫn Capello.

“Bố già”, mừng ông trở lại!

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

4 Fabio Capello là nhà cầm quân rất giỏi trong việc chinh phục đỉnh cao ngay ở mùa đầu tiên. Ông từng 4 lần vô địch quốc gia ngay mùa đầu dẫn dắt Milan (1992), Real Madrid (1997 và 2007), Juventus (2005 – sau này bị tước vì Calciopoli).

7 Capello là HLV ngoại thứ 7 trong lịch sử ngắn ngủi 43 năm của PSG, sau Vasovic (người Nam Tư, giai đoạn 1976-77 và 1978-79), Ivic (Nam Tư, 1989-90), Jorge (BĐN, 1991-1994), Gomes (Brazil, 1996-98), Salilhodzic (Bosnia, 2003-05) và Ancelotti (Italia, 2012-13).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm