Chửi hôi

12/12/2013 09:06 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đã một tuần rồi, không rõ những người từng đổ xô cướp bia từ chiếc xe tải bị tai nạn ở Đồng Nai đã uống hết những lon bia họ đem về chưa? Nhưng vụ việc thì mãi cứ để cho đủ mọi giai tầng trong xã hội rên xiết ầm ầm lên vì xấu hổ.

Những lon bia cướp được hóa ra đắng khủng khiếp. Giờ thì hai chữ Xấu Hổ nhìn đâu cũng thấy. Không riêng ở Biên Hòa, một người dân giăng khẩu hiệu to tướng bày tỏ sự xấu hổ vì là dân địa phương ở chỗ xe tải đổ. Một bà mẹ lên báo nghẹn ngào nói về sự ân hận và xấu hổ của mình khi gặp ánh mắt và âu hỏi của con gái “Nhà mình có ai uống bia đâu, mẹ lấy bia làm gì?...” Chắc chắn không chỉ có hai người ấy nói đến sự ăn năn. Mà khắp nước, cứ như chỉ có một vụ hôi của ấy làm mất đi hình ảnh tươi đẹp của cuộc sống hiện tại. Lên án cứ gọi là đanh thép, lời lẽ cứ gọi là cao siêu…

Sáng vừa ghé quán nước, N. nghe một ông khách, đã cả tuần nay ngày nào cũng nói đến vụ hôi bia, sau khi đọc tin – chẳng mới- rằng lái xe đã van xin người hôi của đừng lấy bia của anh ta, bia vẫn bị mang đi ầm ầm- lại cao giọng : Thật kinh tởm vì lũ người độc ác! Ờ thì câu ấy chẳng sai! Nhưng mà chán, nghe mãi chán đã đành, mà ngẫm kỹ lại càng chán! Cũng may chưa kịp nói gì, bà chủ quán đã lên tiếng: Lũ người độc ác có phải chỉ ở chỗ cướp bia đâu? Đâu chẳng gặp, ông có tính hay kinh tởm thế thì chắc chẳng dám nhìn chung quanh đâu nhỉ? Tôi thấy vụ hôi của rất xấu, nhưng ngồi quán nước tôi chửi từ hôm ấy đến giờ, nhiều người đúng là chửi hôi, tôi nghe chẳng thấy tốt gì…

Câu thẳng thừng ấy, ông khách lờ đi không nghe thấy. Phải nói bà chủ quán nói năng đâu ra đấy, dùng từ rõ chuẩn . Chửi hôi! Cứ đứng ngoài đám đông chửi chõ vào, phán xét người khác cực kỳ giỏi, còn mình làm được gì không chẳng biết.

Đã lâu rồi, bất cứ chuyện gì, đội quân chửi hôi ngày một đông đúc, nhất là trên mạng, đều quây lại để kéo dài dư luận ra thành quá mức. Họ đều cao đạo, đều khinh bỉ kẻ xấu, đều chán chường vì đạo đức xã hội xuống cấp…Những câu chửi của họ chẳng sai gì cả, nhưng chỉ là nói suông, nói hùa. Trong một tuần nay, ngoài vụ cướp bia đúng là độc ác của một đám đông hồn nhiên bỗng dưng mờ mắt, thì thiếu gì những vụ độc ác khác diễn ra, và vụ cướp ấy, thấm tháp gì những vụ cướp mang tên tham nhũng. Giận, nhưng quả thật những người dân cướp bia ấy, không hoàn toàn có lỗi trong cách xử sự của mình. Ừ thì dân trí thấp- dân trí thấp là lỗi không của riêng dân, nên nghĩ cho cùng, họ thật tội. Mấy lon bia có thể không uống cũng phải đi cướp. Trong cái đám hồn độn ấy, có ai là người của chính quyền đứng ra bảo họ là đừng. Và chắc rằng nếu có ai điều khiển được họ, theo hướng ngược lại, là giúp lái xe gom bia vào một chỗ, một ai đó có đủ uy tín với dân, chưa chắc đám hôi của ấy bị lên án đến mức ấy, có khi còn được báo chí biểu dương. Vấn đề là chẳng có ai, vào lúc ấy, đủ uy tín để bảo họ đừng làm.

Còn nhiều chuyện cần xấu hổ lắm, đừng chỉ nhìn vào vụ cướp bia, chúng ta cách xa nền văn minh nhân loại rất nhiều. Xấu hổ thì đương nhiên, nhưng tahy vì xấu hổ, nên lên tiếng ở chính những nơi cần thiết- chứ không phải trong những nơi tương tự quán nước vỉa hè!

Cả việc chửi hôi, cũng rất cần xấu hổ, để dừng!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm