Bayern & Những quả penalty run rẩy: Linh hồn không tồn tại

21/05/2012 16:56 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Phút thứ 93, Didier Drogba phạm lỗi với Franck Ribery trong vòng cấm địa và Bayern có thể kết thúc trận đấu nếu thực hiện thành công quả penalty này.

Có không ít cuộc lội ngược dòng ở những phút cuối trận, nhưng hiếm đội bóng nào có thể hồi sinh trong hiệp phụ, trừ trường hợp của đội Tây Đức trong trận bán kết lịch sử với tuyển Pháp tại World Cup 1982. Trong những trường hợp quyết định như thế này, Bayern thường chọn một cầu thủ Đức điển hình với tinh thần thép và sự lạnh lùng trong mọi tình huống. Như trong trận chung kết Champions League 2001, Stefan Effenberg là người thực hiện cả quả penalty ở phút 51 lẫn quả cuối cùng trong loạt “đấu súng” dù về kỹ thuật sút penalty, Mehmet Scholl hay Giovane Elber có thể nhỉnh hơn.

Nhưng Bayern của năm 2012 đã chọn Arjen Robben, một cầu thủ Hà Lan có phần yếu đuối và có tiền sử thất bại trong những thời khắc quyết định. Tại bán kết Champions League 2006-2007, Robben đã sút hỏng trong loạt đá penalty đầu tiên, khiến Chelsea phải dừng bước trước Liverpool. Cách đây không lâu, tại vòng 30 Bundesliga, tiền vệ này lại tiếp tục sút hỏng trong trận “chung kết” với Dortmund, khiến “Hùm xám” tan mộng giành Đĩa bạc. Tại trận bán kết lượt về với Real Madrid, tuy Robben đã sút thành công nhưng ở tình huống đấy, Iker Casillas đã suýt cản phá thành công. Sau trận đấu, tiền vệ người Hà Lan cũng phải thừa nhận không dám tham gia loạt đấu súng bởi biết Casillas đã quá hiểu mình và không thể may mắn lần thứ hai.



Lahm (trái) và Schweinsteiger không đủ vững vàng để cứu Bayern trong thời khắc quyết định - Ảnh Getty

Tại sao HLV Jupp Heynckes lại hoàn toàn đặt niềm tin vào Robben, một cầu thủ không ít lần tỏ ra yếu đuối trong những thời khắc quan trọng nhất và đang bị dao động về mặt tâm lý trước những đồng đội cũ? Bởi lẽ kể từ khi chuyển sang chơi tấn công, Bayern đã bị phụ thuộc quá nhiều vào các siêu sao ngoại quốc, kể cả về mặt tư tưởng lẫn tổ chức lối chơi. Năm 2008, khi Oliver Kahn giã từ sân cỏ, Bayern đã phải trao băng đội trưởng cho Mark van Bommel và băng đội phó cho Lucio cùng Martin Demichelis, đều là các ngoại binh. Hiện nay, tuy luôn tự hào là tuyển Đức thu nhỏ với 7-8 cầu thủ khoác áo “Die Mannschaft” nhưng trong những thời khắc quyết định, Bayern thực chất vẫn chỉ biết trông chờ vào bộ đôi “Robbery”. Sự phụ thuộc này phủ nhận cả tính dân tộc cực đoan đã từng tồn tại ở các đội bóng mạnh của Đức trong quá khứ, đặc biệt là Bayern.

7 Mùa này Robben đã thực hiện thành công 7 quả penalty và thất bại 2, đều trong những trận đấu quan trọng.

8 Đội hình ra sân ở trận chung kết của Bayern có tới 8 cầu thủ Đức (thậm chí có thể là 9 bởi Badstuber bị treo giò). Trong trận chung kết năm 2001, con số này chỉ là 4 (Kahn, Effenberg, Linke, Scholl).

Thực tế này cho thấy các tuyển thủ Đức của Bayern có thể đã tiến bộ hơn nhiều so với lớp đàn anh về kỹ thuật nhưng lại thua kém khủng khiếp về bản lĩnh, nhất là trong những tình huống quyết định. Không hiểu trong quả penalty cân não ấy, Philipp Lahm đã ở đâu? Và cả Bastian Schweinsteiger, người vốn được coi là mang nhiều chất Đức cổ điển nhất lúc này. Ngay cả việc chứng kiến Robben đá phạt đền, cũng không dám, rõ ràng Schweinsteiger không đủ bản lĩnh để thực hiện và pha đá hỏng của tiền vệ này ở loạt penalty cuối cùng là một minh chứng.

Trong trận chung kết Champions League năm 2001, Bayern chỉ có bốn cầu thủ Đức nhưng tất cả đều thừa nhận đấy là một đội bóng Đức điển hình với tinh thần thép, bản lĩnh vững vàng tới sắt đá. Còn Bayern hiện nay có tới tám cầu thủ Đức nhưng lại phải bấu víu vào các ngoại binh, từ việc tổ chức lối chơi tới những tình huống quyết định số phận cả trận đấu. Do khâu đào tạo trẻ yếu kém, Bayern trước đây ít nhiều phải cậy nhờ vào các ngoại binh nhưng trong những thời điểm sinh tử, họ vẫn luôn đặt niềm tin vào những người Đức điển hình, tức vẫn tự đứng trên đôi chân của mình. Bayern hiện giờ không còn những gương mặt gan góc, đủ bản lĩnh để nhận và thực hiện những quyết định sống còn nữa. Và đó là bi kịch hiện tại của họ.

Trần Khánh An



Lần đầu thất bại trên chấm phạt đền

Những quả penalty dường như sinh ra để dành cho người Đức. Trong lịch sử, từ tuyển Đức tới Bayern, hầu hết đều giành chiến thắng trong những loạt “đấu súng” cân não. Theo thống kê, “Die Mannschaft” mới chỉ một lần thất bại trên chấm phạt đền, trong trận chung kết EURO 1976 với Tiệp Khắc. Còn lại, đã khiến nhiều đối thủ phải ôm hận như Pháp tại World Cup 1982, Mexico tại World Cup 1986, Anh tại World Cup 1990, EURO 1996 rồi Argentina tại World Cup 2006. Trong khi đó, thất bại trước Chelsea vừa qua mới là lần đầu tiên Bayern bị đánh bại trên chấm phạt đền tại châu Âu. Tại chung kết Champions League năm 2001, Bayern đã giành cúp sau chiến thắng trước Valencia trong loạt penalty đầy may rủi.

Mùa này, Bayern cũng vừa vượt qua Real Madrid ở bán kết Champions League và Gladbach ở bán kết cúp Quốc gia cũng đều trên chấm 11m. Trước trận đấu, Bastian Schweinsteiger đã tự tin nói rằng nếu trận đấu phải định đoạt trên chấm phạt đền, chắc chắn Bayern sẽ giành chiến thắng. Nhưng rốt cuộc, Bayern đã thua cuộc và người sút hỏng ở loạt đá cuối cùng chính là Schweinsteiger. Trong những loạt đá penalty mùa này, có bốn cầu thủ Bayern đã sút hỏng bốn lần trong đó có tới ba người Đức (Schweinsteiger, Toni Kroos và Philipp Lahm), chỉ có một ngoại binh (Ivica Olic).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm