Napoli vẫn là những đứa trẻ?

13/08/2012 09:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tưng bừng với 6 bàn thắng, kịch tính cho tới hiệp phụ và có nhiều điều đáng nhớ với cơn mưa thẻ phạt và những tranh cãi căng thẳng, nhưng trận tranh Siêu cúp Italia 2012 không phải là một màn giới thiệu đẹp về bóng đá Italia trong mắt bè bạn quốc tế bởi sự cố Napoli quyết định từ chối tham dự lễ trao giải.

Sau khi kết thúc 120 phút thi đấu, các cầu thủ Napoli nhanh chóng biến mất sau đường hầm và không trở lại sân nữa. Đội bóng này đã quyết định tẩy chay, không ra nhận huy chương bạc và thậm chí còn tuyên bố đóng cửa với báo chí nhằm phản đối các quyết định mà họ cho là sai lầm của trọng tài chính Paolo Mazzoleni. Sự vắng mặt của Napoli chẳng làm cho lễ trao cúp bớt sôi động bởi đội chiến thắng Juventus đã khiến phần lớn khán giả nhảy múa, nhưng tạo ra ấn tượng không tốt về sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của những người đàn ông bên phía đội bóng áo xanh.


 Napoli thường xuyên chỉ biết phàn nàn và chỉ trích - Ảnh: Getty

Napoli là đội bóng mạnh và có tham vọng, nhưng cũng là một trong những đội "trẻ con" nhất ở Serie A vì chuyên hờn dỗi những điều không đâu, bắt nguồn từ vị chủ tịch Aurelio De Laurentiis, người đã từng sỗ sàng bỏ về giữa chừng ở lễ bốc thăm phân lịch Serie A mùa trước vì cho rằng Lega cố tình làm khó cho Napoli. De Laurentiis, một nhà làm phim nổi tiếng và đáng kính, cũng là người duy nhất phàn nàn sau lễ bốc thăm phân lịch Serie A mùa này với lý do Napoli bị xếp lịch cuối mùa nặng hơn hẳn Juventus, Milan hay Inter: "Tôi hiểu rằng ở Italia có những đội bóng con ruột và con ghẻ, chúng tôi không bao giờ được đối xử công bằng. Tôi sẽ cân nhắc đến việc cho Napoli tham dự một giải đấu khác". Nếu không phải chính De Laurentiis ra lệnh cho thầy trò HLV Mazzarri tẩy chay lễ trao giải thì chắc là tính khí không được trượng phu lắm của ông đã lây sang cả đội bóng. Tiền vệ Claude Marchisio của Juventus dè bỉu "Chúng tôi luôn đứng trên sân ngay cả khi thua trận. Ai cũng có quyền làm gì họ muốn sau khi trận đấu kết thúc, nhưng nếu như Italia vẫn lên nhận huy chương bạc dù thua đậm Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2012 thì tôi cho rằng Napoli cũng nên dự lễ trao giải".

Phản ứng tiêu cực của Napoli xem ra chỉ để tạo cảm giác rằng họ thất bại hoàn toàn bởi sự thiếu công tâm của trọng tài Mazzoleni, người đã "tặng" một chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi cho tiền đạo Pandev và sau đó, đuổi cả HLV Mazzarri lên khán đài. Nhưng Napoli không phải thua vì trọng tài, mà vì họ đã thi đấu với tâm lý nhút nhát. Thay vì tự tin chơi tấn công một cách chủ động như ở trận chung kết Cúp Italia mùa trước (thắng Juve 2-0), Napoli tự nhận mình ở thế cửa dưới và chơi gần như co cụm. Lối chơi đó là hợp lý và hiệu quả trong hiệp 1 nhưng không còn tác dụng trước sức tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ của Juventus, mà trong sức ép nặng nề, việc hậu vệ trẻ Fernandez (vào thay Cannavaro, cũng là một quyết định lạ lùng của Mazzarri) mắc sai lầm cũng là dễ hiểu. Thực tế, Napoli đã không kiểm soát được tâm lý thi đấu ngay cả khi họ dẫn bàn và giành được sự chủ động trong hiệp 1. Các cầu thủ Napoli chơi quá rắn, mà chiếc thẻ đỏ của Zuniga (2 thẻ vàng) và của Mazzarri (vì phản ứng) là cái giá họ phải trả một cách xác đáng.

Muốn thành một đội bóng lớn, trước hết phải là một đội bóng "người lớn" đã, Napoli!

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm