Dư âm trận Pháp-Mexico 0-2: "Les Bleus" bơ vơ giữa "đại dương" oán thán

18/06/2010 16:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - ĐT Pháp chưa bị loại. Sự thực là như vậy. Nhưng từ báo giới cho tới hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá Pháp thì đã "khóc thương" ĐTQG sau trận thua không còn gì để nói trước Mexico rạng sáng nay.

Người bảo thủ như HLV Domenech mà sau trận thua Mexico cũng chỉ có một câu là "tôi không có gì để nói". Nhưng cho dù Domenech không biết phải nói gì nữa để biện minh thì cả nước Pháp cũng không để cho ông được yên thân và họ (từ truyền thông tới giới cầu thủ rồi cả HLV danh tiếng...) thì lại có quá nhiều thứ để mà nói sau thất bại cực kỳ tồi tệ này của "Gà trống Gaulois".


Domenech vô cảm và bất lực, Ảnh  AP
Trước khi tổng hợp lại tất cả những ý kiến lớn nhỏ gần xa mà họ thốt lên không khác gì việc "đưa tang" ĐTQG thì chúng ta có thể gọi đó là một trận "tổng sỉ vả" hay là cái gì đó còn hơn thế. Nó là sự pha trộn giữa nỗi tuyệt vọng, chán nản đến cùng cực với nỗi buồn sâu thẳm, thấu tận tim gan của dư luận Pháp trước những gì mà Domenech và các học trò đã thể hiện trên đất Nam Phi những ngày qua.

Xin hãy bắt đầu từ Aime Jacquet. Ở đây chúng ta dẫn lời của ông trước hết vì đó là chiến thuật gia huyền thoại từng có công đưa bóng đá Pháp tới tột định vinh quang ở World Cup 12 năm về trước. Bình luận trên kênh Canal Plus với đôi mắt nhòe đi vì lệ rơi, Jacquet nói với giọng buồn đau và vô cùng xúc động: "Sự thật là thất bại. Tôi rất thất vọng. Tôi quá đau lòng.Những gì diễn ra trên sân đấu chính là lời phán quyết. Mexico chơi bóng vô cùng thông minh. Chúng ta bất lực trong việc duy trì tính nhịp điệu, không biết cách phản ứng với tình hình và bao quát cuộc chơi. Tôi đã chờ đợi một đội Pháp bùng nổ, sắc bén và mềm mại nhưng những điều đó đã không bao giờ đến. Tôi quá thất vọng".

Hậu vệ trái lừng danh một thời Bixente Lizarazu thì nói với giọng đầy chua xót trên sóng của đài RTL: "Domenech phải chịu phần lớn trách nhiệm trong thất bại này của chúng ta vì  ông ta là HLV trưởng. Ông ta có tất cả mọi thứ trong tay để tạo nên một đội Pháp chơi bóng hiệu quả. Ông ta có trong tay các cầu thủ tài năng. Ông ta có sự hậu thuẫn tuyệt đối của LĐBĐ Pháp. Ông ta có 2 năm để thử nghiệm và chuẩn bị. Rốt cuộc thì sao? Chúng ta khởi đầu bằng thất bại ở EURO 2008 và kết thúc bằng một thất bại khác ở World Cup 2010. Trong khoảng thời gian 2 năm đó, đội bóng này không hề tiến bộ một tí nào. Domenech đã làm rối tung cả lên bằng cách thay đổi các cầu thủ, các ý tưởng nhưng không có lấy một ý tưởng rõ ràng nào. Tốt lắm, ngài HLV trưởng".

Không dừng lại ở đó, Lizarazu còn buộc tội Nicolas Anelka và những người áo Lam trên kênh TF1: "Hiệp 1 Anelka đi bộ trên sân. Anh ta hoàn toàn thờ ơ với lối chơi chung của đội bóng. Domenech đã thay Anelka ra sau giờ nghỉ nhưng lẽ ra ông ta phải làm việc đó sớm hơn. Làm sao Anelka có thể chơi ích kỷ như vậy? Bạn phải cho thấy rằng bạn là một phần của đội bóng này. Trước Uruguay chúng ta phòng ngự khá chắc chắn nhưng trước Mexico, Pháp không biết tấn công và cũng không biết phòng ngự. Một đội bóng như thế có thể làm gì ở cúp thế giới này?"

Tiếp lời Jacquet và Lizarazu, thủ thành nổi tiếng Fabian Barthez với giọng trầm buồn chia sẻ trên kênh TF1: "Tôi thất vọng quá. Kết quả này là hoàn toàn logic. Mexico chơi tốt hơn chúng ta rất nhiều. Họ chiến thắng chúng ta trong tất cả các cuộc đấu tay đôi. Họ khát khao chiến thắng hơn chúng ta  và phòng ngự tốt hơn chúng ta". Tiếp đến là lời "chia buồn" của Patrick Vieira trên kênh Canal Plus: "Khi chúng ta xem Pháp đã trận đầu tiên và trận gặp Mexico thì chúng ta có cảm giác là các cầu thủ thiếu khát vọng chiến thắng nhưng tôi biết họ và tôi dám chắc là họ rất khát khao. Có điều là có lẽ họ đã lạc lối trên sân đấu đến mức mà họ không còn biết cần phải làm gì nữa".

Một người Pháp khác cùng có tên Patrick - Patrick Evra, lại cất giọng bi ai. "Pháp là một đội bóng nhỏ. Tôi có cảm giác như đội bóng này đến từ một quốc gia có trình độ bóng đá "nhược tiểu". Chúng tôi không muốn điều tồi tệ đã từng xảy ra ở EURO 2008 lặp lại nhưng sự thật là điều đó đang đến. Đội bóng này có nhiều cầu thủ lớn, đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng nhưng  đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng 1. Quả là một nỗi hổ thẹn. Điều kỳ diệu ư? Tôi không tin vào điều thần kỳ nào cả. Tôi không nghĩ là Uruguay và Mexico sẽ "giết" nhau trong trận đấu cuối ở vòng bảng. Tôi nghĩ đó là một trận hòa", thủ quân của đội bóng áo Lam thốt lên đầy cay đắng.

Và cuối cùng là những lời "sỉ vả" được đăng tải trên các báo Pháp số ra hôm nay. "Một đội tuyển Pháp vứt đi đã phủ nhận tất cả mọi tuyên bố trước đó của Domenech và những cầu thủ của ông ta về sức mạnh cá tính và khả năng phản ứng của họ", nhật báo nổi tiếng L'Equipe "kết án" "Gà trống Gaulois".

"Đội bóng áo Lam rơi xuống vực thẳm. Thượng đế phải rủ lòng từ bi mới cứu vớt được một đội Pháp chỉ đáng bị gièm pha" là lời chỉ trích của Le Figaro. Còn tờ "France Soir (nước Pháp buổi tối) thì lại "đâm một mũi dao" khác vào đội quân bại trận: "Les Bleus đã làm ô danh màu áo của họ".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm