Arsenal: Đã sẵn sàng bán Adebayor!

22/05/2009 08:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea, Inter Milan và AC Milan hãy chú ý: nếu họ muốn có Adebayor ở mùa giải tới thì bây giờ là thời cơ thuận lợi nhất. Theo những thông tin mới nhất từ Emirates, Arsene Wenger đã chẳng còn thiết tha với tiền đạo người Togo nữa. Ngay sau quyết định ở lại Arsenal, “giáo sư” đã quyết định sẽ bán Adebayor để lấy tiền đầu tư vào những thương vụ mới.

Vài hôm trước, rất nhiều người bĩu môi khi Wenger tuyên bố rằng mình sẽ có khoảng 13 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Rõ ràng con số đó là không tương xứng với tham vọng của một đội bóng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải mới. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Giám đốc điều hành Ivan Gazidis khẳng định rằng ít nhất Wenger sẽ có 25 triệu bảng gọi là “dằn túi”, Con số ấy chưa cao, nhưng dù sao cũng gấp rưỡi so với dự tính ban đầu, ngoài ra Arsenal có thể kiếm thêm từ những thương vụ bán cầu thủ của mình.

Theo tờ London Evening Standard, thì có vẻ như Arsenal muốn bán Adebayor với giá khoảng từ 20 đến 25 triệu bảng. Và như thế, quỹ chuyển nhượng mà Wenger mong muốn là vào khoảng 50 triệu bảng, đó là một con số không hề nhỏ. Bên cạnh đó, Arsenal cũng nhận được một khoản tiền không nhỏ từ việc lọt vào bán kết Champions League (thua M.U). Trước đó, BLĐ đội bóng này chỉ đặt mục tiêu là kiếm 10 triệu bảng từ đấu trường này, nhưng con số ấy giờ đây đã tăng lên gấp rưỡi.
 
HLV Wenger đã tính đến phương án Arsenal không Adebayor

Về phần mình, Wenger đã đánh mất sự kiên nhẫn với Adebayor, người mới ghi được 5 bàn trong 17 trận gần nhất. Ở trận đấu với M.U cuối tuần trước, anh đã bị gạt ra khỏi đội hình chính thức, còn cuối tuần này, không loại trừ khả năng anh tiếp tục phải ngồi dự bị khi Arsenal tiếp Stoke City trên sân nhà. Và nếu vào sân thì rất có thể đó sẽ là trận đấu chia tay các Pháo thủ. Hè năm ngoái, AC Milan từng dạm hỏi Adebayor với cái giá 30 triệu bảng, nhưng bây giờ, chắc chắn đội bóng sọc đỏ đen sẽ hạ giá xuống còn khoảng 2/3, nhưng Wenger sẽ chẳng làm cao nữa vì ông cần tiền để tái thiết đội hình và không muốn giữ một cầu thủ thay đổi thái độ xoành xoạch như Adebayor.

Tương lai u ám của Adebayor ở Emirates được chính người đại diện Stephane Courbis xác nhận trên Calcio Mercato, một tờ báo chuyên về chuyển nhượng ở… Italia: “Tôi chưa nhận được tin tức gì từ Milan hay Inter, nhưng chẳng có gì chắc chắn về tương lai của Emmanuel ở Arsenal cả. Chỉ có một điều chắc chắn là tôi sẽ phải gặp Wenger sau khi mùa giải kết thúc để xem xét lại tình hình”. Chiến lược gia người Pháp rất cần những nhân tố trụ cột trong việc tái thiết đội hình, nhưng để được ở lại, thì trước hết một cầu thủ phải thể hiện được lòng trung thành của mình. Vả lại, với quyết tâm giúp Eduardo trở lại đầy mạnh mẽ vào mùa tới, có vẻ như Wenger đã tính đến phương án không Adebayor.

Và có tiền rồi thì phải mua sắm. Với số tiền xông xênh hơn, Wenger cũng đã nhắm đến một số mục tiêu mà trước đây ông từng thích nhưng chưa có cơ hội để mang họ về. Đầu tiên là tăng cường kinh nghiệm cho hàng tiền vệ với những cái tên như Xabi Alonso (Liverpool), Gokhan Inler (Udinese), gia cố sức mạnh hàng phòng ngự bằng Brede Hangeland (Fulham), cũng như mang về một chân sút đẳng cấp bên cạnh van Persie, dó là Roque Santa Cruz (Blackburn). Không biết với 50 triệu bảng thì có đủ để mang về chừng ấy cái tên?

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm