Nasri: Arsenal đã không còn e ngại Barcelona

05/03/2011 06:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù phía trước là trận đấu với Sunderland nhưng hiện tại tâm trí của toàn đội Arsenal dường như đang hướng về trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barcelona diễn ra tại Nou Camp vào giữa tuần tới.

Arsenal đã chạm trán Barca ở tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa bóng trước. Sau khi cầm hòa 2-2 đội khách ở lượt đi, trong trận lượt về tại Nou Camp, đội bóng của Wenger đã bại trận tới 1-4. Không muốn kịch bản này lặp lại ở mùa bóng năm nay, hiện toàn đội Arsenal đang quyết tâm bảo vệ thành quả ở trận lượt đi sau khi có được chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1.

Nasri tin Arsenal sẽ vượt qua được Barca - Ảnh Getty

Theo đánh giá của tiền vệ Samir Narsi, sự trưởng thành sau một mùa giải chính là nhân tố mang tới sự tự tin cho Arsenal trong chuyến làm khách của Barca. " Barcelona đã chơi hay hơn so với mùa bóng trước nhưng chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về khía cạnh thể lực lẫn tinh thần. Một vài cầu thủ của Arsenal như Walcott, Wilshere hay cá nhân tôi cũng đã chơi tốt hơn nhiều so với mùa trước", Sky Sports dẫn lời của Nasri.

Cũng theo như tiền vệ người Pháp, nếu Arsenal tiếp tục duy trì được sự tự tin của mình, họ sẽ có thể hướng tới một kết quả khả quan trước "gã khổng lồ" của bóng đá Tây Ban Nha. "Với sự mạnh mẽ và trưởng thành hơn, chúng tôi sẽ thẳng tiến về phía trước. Arsenal có thể đối đầu với mọi đội bóng ở thời điểm này. Trận đấu với Barca sắp tới sẽ khác so với mùa giải năm ngoái bởi chúng tôi không còn e ngại họ."

Ở một diễn biến khác, HLV Alex McLeish của Birmingham đã thể hiện sự thờ ơ với những thông tin mà tiền vệ Jack Wilshere của Arsenal viết trên mạng xã hội Twitter về cậu học trò Barry Ferguson của ông sau trận chung kết Carling Cup diễn ra hôm Chủ nhật (26/2) vừa qua."Tôi không quan tâm đến những gì có trên Twitter, đó không phải là thế giới của tôi", tờ Guardian (Anh) dẫn lời của McLeish.

Trong trận đấu đó, sau tình huống Martins ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Birmingham, tiền vệ Barry Ferguson đã có hành động "xoa đầu" của hậu vệ Koscielny, người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Arsenal và Wilshere đã tỏ ra bất bình với hành động này khi thể hiện sự phẫn nộ bằng những lời lẽ có tính chất phê phán trên trang mạng xã hội Twitter.

Theo lịch, ở vòng 29 Premier League, Arsenal sẽ được tiếp Sunderland trên sân nhà Emirates. Trong bối cảnh Man United sẽ phải làm khách của Liverpool, đội bóng của Wenger sẽ có cơ hội lớn nếu như họ thắng được "Mèo đen". Ngoài ra, một trận thắng cũng giúp Arsenal có được sự tự tin cho trận đấu quan trọng với Barca vào giữa tuần sau.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm