Nicole Kidman hồi tưởng quãng đời bên Tom Cruise

14/11/2012 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Dù đã ly dị 11 năm nhưng cuộc hôn nhân của Tom Cruise và Nicole Kidman vẫn là một "huyền thoại" ở Hollywood.

Sau khi Katie Holmes ly dị Tom Cruise người ta đã rất muốn tìm ra nguyên nhân và cố gắng kết nối với cuộc hôn nhân của Tom với Nicole Kidman. Rất nhiều báo phỏng vấn Kidman, thậm chí đưa ra phán đoán nhưng nữ diễn viên này luôn tránh để gây tổn thương người cũ. Ngay cả trong cuộc phỏng vấn mới đây, dù có chấp nhận nhắc lại chuyện cũ nhưng tịnh không thấy một dòng nào Kidman "nói xấu" Tom Cruise.


"Hồi đó tôi quá say mê, nhiệt thành và điên cuồng vì yêu", Kidman nhớ lại lần đầu cô gặp Tom tại phim trường Days of Thunder năm 1989. "Tôi đã say sưa yêu Tom và cảm thấy có thể đi cùng trời cuối đất cùng anh".

Nhưng đến năm 1990, khi Kidman 23 tuổi cô và Tom đã ly dị. Họ đã chia sẻ quyền nuôi 2 người con nuôi Isabella nay đã 19 tuổi và Conor 17 tuổi.

Nhìn lại quá khứ Nicole Kidman thừa nhận hồi đó cô quá "bốc đồng và ngây thơ".  Khi cô và Tom quyết định kết hôn cả hai như sống trong một cái bong bóng chỉ có riêng hai người. Cả hai trở nên lệ thuộc vào nhau.

Sau khi chia tay, sự nghiệp của Kidman lên như diều gặp gió. Năm 2003 cô giành giải Oscar với bộ phim The Hours. Năm đó cô tới dự giải cùng cha mẹ.

"Tôi đã nhận thấy mình không muốn sống một mình, tôi muốn được yêu lần nữa nhưng không chắc mình có thể hay không", Kidman hồi tưởng.

Mãi đến năm 2006 khi làm phim Fur cô đã gặp ngôi sao nhạc đồng quê Keith Urban và đã kết hôn với anh trong năm đó.

"Cuộc đời của tôi đã thay đổi. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, anh luôn chăm sóc tôi và khiến tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi chẳng bao giờ muốn ở xa nhau", Kidman nói.

Cô đã sinh con đầu lòng Sunday Rose năm 2008. "Có con là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có được con, nên khi có Sunday Rose tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Sunday đã chữa lành những vết thương lòng trong tôi".

Sau đó Kidman còn có thêm con gái Faith Margaret nhờ phương pháp mang thai hộ.

"Trước kia tôi trốn chạy cuộc sống, giờ đây tôi nắm bắt nó. Chẳng ai biết mình sẽ sống được bao lâu nên phải nâng niu từng phút giây".

Linh Lan (Theo Us)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm