"Tập thể dục" buổi sáng với Nick Út

12/04/2012 10:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Dường như lần nào cũng vậy, cứ ra Hà Nội là ông lại dậy sớm và lang thang Hồ Gươm. Như ông nói, chính ông cũng không hiểu vì sao ông lại yêu Hồ Gươm đến vậy.


"Tôi cứ đến và chụp hình, rất nhiều hình. Nhưng mỗi lần chụp đều có cảm giác rất mới mẻ. Có lẽ tôi chăm đến đây quá nên giờ ai cũng quen mặt và biết mình cả", ông chia sẻ.


Theo tôi, thực ra, ông yêu Hồ Gươm, yêu Hà Nội chắc bởi một lý do khá thú vị: Vợ ông là người Hà Nội. Chỉ có thế, như ông nói, thì mỗi lần trở lại đây ông có cảm giác như được trở về nhà, trở về một chốn thân thuộc.


Dạo với ông một buổi sáng mới thấy, ông khá dễ gần. Ngoài những người đã quen mặt, còn lại ai ông cũng có thể bắt chuyện.


Người trẻ nói chuyện kiểu người trẻ, người già thì ôn lại chuyện cũ, chuyện xưa. Người ta thích nhất nghe ông nói về những năm tháng chiến tranh, những chuyện đời thường mà với tư cách là một phóng viên ảnh chiến trường ông từng chụp ảnh và chứng kiến.


Và điều khiến ông cảm thấy khoái nhất đấy là cứ hết buổi tập thể dục buổi sáng, thể nào ông cũng được rủ đi ăn phở. Nick Út cảm thấy điều đó thật là thú vị.


Ra Hà Nội chỉ được vài ngày nên ông tận dụng quỹ thời gian eo hẹp của mình để đi. Ngoài những buổi gặp gỡ, trao đổi với giới nhiếp ảnh, ông thường xuyên tham gia các lớp nghiệp vụ ảnh cũng như trả lời phỏng vấn các tờ báo. 


Nick út cho biết, ngay sau buổi tập thể dục này, ông lại chuẩn bị hành trang để lang thang một số vùng miền núi cùng các nhiếp ảnh gia Hà Nội trước khi trở về Mỹ.


C.M.Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm