Nick Kyrgios: Ông hoàng thị phi của quần vợt

14/08/2015 05:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Kokkinakis ngủ với bạn gái anh rồi đấy... Xin lỗi vì phải nói điều này với anh, anh bạn”, đó là hành động gây sốc mới nhất của Nick Kyrgios.

Lần này, “nạn nhân” của Kyrgios là đương kim vô địch Roland Garros, Stan Wawrinka.

Làn sóng chỉ trích

Tình huống xảy ra giữa trận đấu vòng 2 Rogers Cup, nơi mà Kyrgios đã đánh bại Wawrinka với các tỷ số 6-7 (8-10) 6-3 4-0 (tay vợt người Thụy Sĩ xin rút lui vì chấn thương lưng ở set cuối). Micro gắn trên sân đã thu lại được câu nói của Kyrgios dành cho Wawrinka, ý nói bạn gái tin đồn 19 tuổi Donna Vekic của tay vợt 30 tuổi này có quan hệ tình ái với tay vợt tuổi teen Thanasi Kokkinakis. Vekic từng chơi đánh đôi nam nữ với Kokkinakis tại Australian Open 2014.

Sau trận đấu, Wawrinka đã chia sẻ trên trang Twitter của mình rằng: “Thật thất vọng khi một người đồng nghiệp lại thiếu tôn trọng với tôi đến thế, không thể tưởng tượng được”. Nhưng đó chỉ là dòng chia sẻ đầu tiên. Wawrinka có vẻ đã rất tức giận nên anh liên tục cập nhật những trạng thái sau trên Twitter: “Những gì tôi được nghe, tôi nghĩ mình còn không thể nói với kẻ thù tệ nhất của mình”. Hay: “Trong hay ngoài sân đấu thì tất cả chúng ta đều không cần những thái độ kiểu này. Tôi hy vọng cơ quan quản lý sẽ có hành động để trả lại sự trong sạch cho môn thể thao này”.

Lần va chạm gần nhất giữa hai tay vợt này trước Rogers Cup là khi Wawrinka đánh bại Kyrgios chỉ trong 49 phút đồng hồ tại Queen’s Club. Sau đó, Kyrgios biện minh là mình bị ốm nên không thể thi đấu tốt. Còn Wawrinka thì mỉa mai trên báo rằng: “Tôi nghĩ là có lẽ cậu ấy nói quá nhiều nên lúc nào cũng có cái gì đó thú vị để báo chí khai thác. Tôi không bất ngờ lắm vì từng đọc nhiều bài phỏng vấn cậu ấy, luôn có nhiều thứ lố bịch và buồn cười. Ví dụ như lần này là cậu ấy bị ốm”.

Còn trong sự việc vừa rồi, Kyrgios cũng chẳng hề xin lỗi, mà thậm chí còn tự bào chữa là: “Tôi không biết. Có lẽ trong những phút căng thẳng làm tôi buột mồm thế. Tôi bị ốm”.

Hành động của Kyrgios cũng nhận phải sự chỉ trích từ nhiều tay vợt khác. Cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka, người được cho là từng hẹn hò với cả Kyrgios và Kokkinakis, chia sẻ trên Twitter: “Anh cần phải luôn tôn trọng đối thủ của mình. Đó là điều mà tất cả đều phải làm. Hay là ít nhất thì đừng nói để cái micro bắt được”.

Liên tục dính scandal

Đây không phải lần đầu tiên tay vợt người Úc này dính vào những bê bối về chuyện vạ miệng. Tại Wimbledon hồi tháng 6/2015, anh từng hét vào mặt một trọng tài là “đồ cặn bã bẩn thỉu”. Một tuần sau đó, Kyrgios còn đập vợt mạnh đến mức cây vợt nảy mạnh, bật lên khán đài. Ở vòng 4 thì Kyrgios còn dính nghi án dàn xếp tỷ số sau khi không cho thấy sự cố gắng đánh trả giao bóng. Ở Davis Cup, khi thi đấu vì danh dự của đội tuyển quốc gia thì Kyrgios còn từng nói rằng: “Tôi thực sự chả thích thú gì khi ở đây”.

Tuy nhiên, mặc cho những sự việc đó thì Kyrgios vẫn rất được yêu quý ở Úc, quê hương mình. Theo thông tin mới nhất, cựu số 1 thế giới đồng hương Lleyton Hewitt sẽ chính thức trở thành người cố vấn của tay vợt 20 tuổi này trong tuần tới. Tại Rogers Cup, họ cũng sẽ sát cánh cùng nhau ở nội dung đôi nam.

Nick Kyrgios được đánh giá là tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, anh chưa đạt được thành công nào đáng kể, chưa giành một danh hiệu ATP nào và thành tích tốt nhất tại các giải Grand Slam chỉ là tứ kết Australian Open năm nay và Wimbledon năm 2014. Thứ hạng cao nhất mà Kyrgios từng nắm giữ trên BXH ATP là vị trí thứ 25. Hiện tại, anh đứng thứ 40.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm