Cơ hội vàng của Niang

11/03/2013 09:08 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan không còn trung phong đích thực nào sau khi Pazzini lỡ chuyến bay tới Barcelona, buộc HLV Allegri phải chọn 1 trong 3 tiền đạo lùi là Niang, Robinho và Bojan Krkic cho vai trò tiền đạo cắm.

Niang sẽ nhận được niềm tin từ HLV Allegri?

Cánh phải hàng tấn công chắc chắn vẫn thuộc về Boateng, dù cầu thủ này có lẽ phải cắn răng vào sân do chưa thực sự bình phục chấn thương đã khiến anh phải nghỉ trận gặp Genoa. Trong danh sách này, Mbaye Niang được xem là ưu tiên số một, bất chấp thực tế rằng chân sút mới 18 tuổi 3 tháng này không thể so bì với Robinho hay Bojan về kinh nghiệm Champions League.

Niang vẫn còn gần như vô danh, nhưng Allegri hoàn toàn có lý khi đặt niềm tin vào anh. Thường được bố trí đá cánh phải trong sơ đồ 3 mũi tấn công, tiền đạo người Pháp nổi bật ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, điều hơn hẳn so với Robinho và Bojan, những cầu thủ không đủ sức mạnh để tham gia tranh chấp và cũng không muốn làm việc này. Trên thực tế, Milan đã xác định đá ở Camp Nou là phòng ngự triệt để, nên việc sử dụng Niang ở vai trò đá cánh hay trung phong cũng không khác nhau là bao. Điều quan trọng là Milan có thể cậy nhờ khả năng chiến đấu của Niang, cũng như kỷ luật chiến thuật rất tốt của cầu thủ này.

Gần như chưa có kinh nghiệm quốc tế và cũng mới chỉ được thử sức trong ít phút trận lượt đi, song có thể thấy bản lĩnh của Niang không hề xoàng, ngay cả khi đấy mới là trận đầu tiên của anh ở Champions League và lần đầu tiên anh đối mặt với một đội bóng lớn như Barcelona. Trong tình huống tham gia tạo nên bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan hôm đó, Niang chơi như một cầu thủ già đời. Anh nhìn thấy trước đường chuyền chéo chân của Montolivo để di chuyển hợp lý, đánh bại một Puyol đẳng cấp dễ như đùa và khiến hàng thủ Barcelona lỡ nhịp bằng một cú rướn chân chuyền cho El Shaarawy. Dường như không tồn tại chút bỡ ngỡ, e sợ nào trong cầu thủ này. Niang tự tin hơn người ta tưởng.

Nếu Allegri e ngại sức ép của 100 ngàn khán giả sân Camp Nou sẽ khiến Niang khó giữ được tâm lý như tại San Siro, nhất là khi cầu thủ này gánh trên vai trách nhiệm thay thế một Pazzini đã chơi chiến thuật cực tốt trận lượt đi, ông có thể gọi tên Robinho hoặc Bojan – một người coi Camp Nou là ngôi nhà. Nhưng khả năng này không cao. Robinho đang tự loại mình khỏi danh sách tiền đạo ưu tiên (và tự mở cửa rời Milan) bằng cách lười tập và tăng cân, hệ quả của việc Milan đã cố bán anh hồi tháng Giêng. 14 phút đá trận gặp Lazio tuần trước (vào sân khi tỷ số đã là 3-0 cho Milan) là tất cả những gì anh có trong một tháng qua. Bojan cũng không còn được Allegri ngó đến do bất lợi về hình thể trong bối cảnh Milan cần sức chiến đấu. Áp lực tại Camp Nou với riêng Bojan sẽ càng lớn, nên trừ trường hợp bất khả kháng, “đứa con lưu lạc của Barca” mới có cơ hội ra sân.

Một sự đối lập trời vực gần như chắc chắn sẽ được thấy ở hàng công hai đội đêm nay, khi Messi thiên tài, người vừa lập kỷ lục ghi bàn 17 trận liên tiếp ở Liga, đối đầu Niang vô danh, vừa qua tuổi vị thành niên và chưa ghi được bàn nào ở Serie A. Tuy nhiên bóng đá luôn tồn tại những điều thú vị như vậy. Chưa biết ai sẽ là người chiến thắng, khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Viktor Kassai vang lên ở xứ Catalunya.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm