Tuyển Anh giành vé dự World Cup 2014: Khi ông Hodgson nhìn thấu tương lai

16/10/2013 06:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Rooney mở tỷ số, Gerrard chốt hạ. Chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Ba Lan đã đưa họ chính thức tới Brazil vào mùa Hè năm sau đồng thời biến mọi nỗ lực của Ukraine, đội đã nã tới 8 bàn thắng vào lưới của San Marino thành một chiến tích vô nghĩa.

Baines, Rooney và hơn thế nữa...

Khi bóng tới chân của Leighton Baines, Roy Hodgson đã đứng bật dậy khỏi băng ghế chỉ đạo.

9 đội bóng châu Âu chính thức giành vé: Bỉ, Italy, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Bosnia, Anh, Tây Ban Nha.

Nó như thể ông đã nhìn thấy thời khắc quyết định. Như thể ông đã thấy điều mình chờ đợi và như thể không đã thấy điều gì xảy ra ở đó từ trước. Có thể lắm chứ, bởi trong hàng trăm hay hàng nghìn buổi tập, điều đó đã xảy ra. Hodgson biết được chất lượng của những đường chuyền mang thương hiệu Baines. Ông cũng biết được đẳng cấp của những cầu thủ ở hàng tiền vệ. Họ đã cùng tạo ra một pha phối hợp hoàn hảo trước khi bóng đến được vị trí của Baines.



Pha bay người đánh đầu của Rooney - Ảnh Daily Mail

Quả bóng được chuyền vọt vào trong và Wayne Rooney có mặt ở đó. Anh bật cao hơn phần còn lại, đánh đầu quyết đoán hơn và bàn thắng đã được ghi.

Pha lập công ấy được thực hiện chỉ 2 phút trước khi Rooney tháo chiếc mũ bảo vệ đầu anh đã mang trong gần 2 tháng qua. Đường chuyền của Baines quá tốt và trong khi Danny Welbeck, người cũng bật nhảy, không thể tiếp xúc bóng, Rooney đã có một pha kết thúc hoàn hảo khi đưa bóng vào góc xa.



Đồ họa bàn thắng

Wojciech Szczesny đã không có một cơ hội. Tất cả những gì thủ môn của Ba Lan làm là bay người sao cho thật đẹp. Sau đó, Szczesny lặng lẽ nhặt chiếc mũ bảo hiểm của Rooney được vứt lại sau lưới trong khi đối phương ăn mừng.

Nhưng đó không phải là một chiến thắng dễ dàng. Sau khi có bàn thắng của Rooney, Anh chưa thể tìm thấy bàn thắng thứ 2. Điều đó đặt họ vào trạng thái của kẻ phiêu lưu và có phần căng thẳng. Nhưng khi Gerrard ghi bàn thứ 2 ở cuối trận, không khí lễ hội đã chính thức bung ra.



Pha ghi bàn của Gerrard - Ảnh DailyMail

Thủ quân của tuyển Anh đón đường chuyền của Milner. Anh dũng mãnh giữa các hậu vệ của Ba Lan. Dù bị Kamil Glik phạm lỗi, Gerrard vẫn xoài người dứt điểm. Đó là một nỗ lực tuyệt vời. Hodgson đã ăn mừng hết cỡ với các trợ lý của mình. Niềm tin của Hodgson đã được các học trò đền đáp. Ông thấy chiến thắng đã trong tầm tay.



Đồ họa bàn thắng của Gerrard

Và tuyển Anh sẽ tới Brazil

Không nếu, không thì, không play-offs. Họ đứng đầu bảng H với 1 điểm nhiều hơn Ukraine và duy trì được thành tích bất bại với hiệu số bàn thắng-bại là 27 (tất nhiên, họ phải cảm ơn San Marino, đối thủ đã thua với tổng tỷ số 0-13 sau 2 lượt trận)



Kết quả chung cuộc của bảng H

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Costa do Sauipe, Brazil

Thành tích này thật khó để so với các ĐT mạnh khác ở châu Âu nhưng nó là một thành quả đáng ghi nhận. Tuyển Anh nằm ở một bảng đấu khó chơi nhưng Hodgson đã chứng minh được khả năng vượt qua sức ép, vượt qua gánh nặng của lịch sử. Đây là điều mà 6 năm trước, Steve McClaren đã không thể làm được ở VL EURO 2008. Hogdson đã thấy được phẩm chất của các học trò, thấy được tấm vé tới World Cup, mặc dù nó không dễ dàng.

Đã có lúc tuyển Anh tưởng như hết hy vọng nhưng bằng 2 trận thắng tưng bừng ở Wembley, họ có mọi cơ sở để chứng minh là đội xứng đáng nhất của bảng H. Tuyển Anh cần 6 điểm tối đa ở 2 lượt trận cuối và họ đã có đủ, với tổng tỷ số là 6-1. Trong vòng 5 ngày, tuyển Anh thắp lại những hy vọng, mở ra những tín hiệu lạc quan, thứ mà đã từng không thấy dưới triều đại Hodgson ở giai đoạn đầu. 



Niềm vui của tuyển Anh- Ảnh Daily Mail

Bên cạnh những chiến thắng, là tin vui về lượng lượng. Ở Andros Townsend, người đã chơi hay nhất trận gặp Montenegro, ông Hodgson đã có sự thay thế hoàn hảo trong bối cảnh Theo Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain chấn thương. Ở Rooney, ông Hodgson thấy lại được bản năng của một sát thủ. Bàn thắng vào lưới Ba Lan đã là pha lập công thứ 7 của Rooney trong 6 trận ở vòng loại. Lúc này, chân sút của Man United đang nằm trong số những cây săn bàn tốt nhất ở VL World Cup khu vực châu Âu.

Tất nhiên, đây là điều cũng từng xảy ra trước World Cup 2010. Rooney đã chơi rất hay ở vòng loại và các trận giao hữu nhưng đến VCK anh lại không ghi nổi một bàn. Nhưng có thể mọi thứ đã khác, Rooney đang mang tới sự lạc quan và điều đó khiến cho người Anh cảm thấy có thể hy vọng để chờ đợi.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm