Real Madrid “thanh lý môn hộ”: Người Hà Lan sẽ “bay”

13/07/2009 10:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Hoa nở rồi hoa lại tàn, không thứ gì có thể cưỡng lại được sức mạnh của thời gian. Chỉ có điều, vòng đời của “những bông hoa tulip” ở Bernabeu ngắn ngủi quá! Mới cách nay hơn một năm, “chúng” còn ngập tràn Bernabeu, còn được tung hô như biểu tượng của sắc đẹp, biểu tượng của chiến thắng, vậy mà bây giờ, người ta lại đang tìm mọi cách để nhổ chúng đi như nhổ những cây hoa héo.

Những ngày xưa tươi đẹp

Nói “ngày xưa” nghe có vẻ xa xôi, chứ cái ngày mà những người Hà Lan hoặc đồng thời hoặc thay nhau tỏa sáng để dẫn dắt Real Madrid đến với hết chiến thắng này tới chiến thắng khác cũng chỉ cách nay có mấy lần thay lịch. Hè 2006, Van Nistelrooy mở đường cho trào lưu di cư sang thủ đô Madrid của những người Hà Lan khi chuyển tới Bernabeu từ M.U với giá 15 triệu euro, và anh cũng chính là người mở ra con đường tới chức vô địch Liga 06-07, danh hiệu đầu tiên sau 4 năm trắng tay của Real Madrid, với khả năng ghi bàn siêu việt của mình. Ngay trong mùa đầu tiên chân ướt chân ráo tới TBN, Van Nistelrooy đã trở thành pichichi với 25 bàn thắng, mà đa phần trong số đó có giá trị như Vàng.

Sneijder và Robben, 2 trong số những "bông hoa Tulip" sẽ rời Bernabeu?

Trong đà hưng phấn với thành công của vụ chuyển nhượng “Van gol”, Calderon đi tới quyết định tiếp tục “Da cam hóa” mạnh mẽ Bernabeu ở mùa Hè tiếp theo, với các bản hợp đồng với Drenthe, Sneijder và Robben. Dù Drenthe gây thất vọng còn Robben không đóng góp được bao nhiêu vì thường xuyên chấn thương, chính sách của Calderon vẫn được đánh giá là đúng đắn, khi Wesley Sneijder, với chiếc áo có số 23 từng thuộc về Beckham trên lưng, trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo trong chức vô địch Liga 07-08 của thầy trò Bernd Schuster. Đó là lý do Calderon mạnh dạn đưa thêm 2 người Hà Lan nữa về Bernabeu trong mùa trước, Van der Vaart trong mùa Hè và Huntelaar trong mùa Đông, nâng quân số Hà Lan ở Bernabeu lên con số 6.

Không còn đất cho tulip

Cái gì cũng có thời của nó. Những bông tulip ở Bernabeu cũng vậy. Có thể xem chấn thương nặng mà Wesley Sneijder gặp phải trong trận đấu với Arsenal ở Cúp Emirates hồi mùa Hè năm ngoái chính là điềm báo “vận” của những người Hà Lan ở Real Madrid đã cạn. Từ sau ngày ấy, những chuyện không may cứ liên tiếp ập xuống đầu họ. “Van gol” phải nghỉ gần hết nguyên mùa vì chấn thương đầu gối. Van der Vaart càng đá càng mờ nhạt do không chịu nổi áp lực cạnh tranh quá lớn, Drenthe và mái tóc vô tổ chức của anh ta trở thành cái gai trong mắt các CĐV, còn phong độ của Robben thì vẫn phập phù như sức khỏe của anh. Bản thân Sneijder sau khi trở lại cũng chưa bao giờ chơi với phong độ tốt nhất, thậm chí có lúc phải thốt lên “tôi không xứng đáng được đá chính”.

Khi trở lại chiếc ghế Chủ tịch của Real Madrid, một trong những việc đầu tiên mà Perez nghĩ tới là tống hết những người Hà Lan ra khỏi Bernabeu. Thực tế thì ngay cả khi Sneijder và đồng hương không có quá nhiều vấn đề như hiện tại, Perez vẫn có hơn một động lực để làm việc đó. Thứ nhất, như chính ông ta đã nói cách đây chưa lâu, Real Madrid cần làm gọn đội hình bằng cách đẩy đi từ 8 đến 10 cầu thủ, và các quan chức đội bóng này tự thấy không thể đẩy ai nhanh hơn đẩy những người Hà Lan, vốn vẫn rất có giá trên TTCN. Thứ hai, sự có mặt của những người Hà Lan ở Bernabeu chính là dấu ấn đậm nét nhất của ông Chủ tịch đầy tai tiếng Ramon Calderon; trong khi đó, Perez lại đang muốn thẳng tay xóa sạch mọi tàn dư của “chế độ cũ”.

Những người Hà Lan đã từng bay rất cao ở Bernabeu sẽ lại tiếp tục bay. Khác biệt là lần này họ bị người ta “đá”.

Những người Hà Lan ở Bernabeu

Cầu thủ Tới từ Năm Giá (triệu euro) Trận (bàn)

Van Nistelrooy M.U/ Hè 2006/ 15/ 93 (63)

Wesley Sneijder Ajax/Hè 2007/ 25/ 59 (13)

Arjen Robben Chelsea/ Hè 2007/36/ 63 (13)

Royston Drenthe Feyenoord/ Hè 2007/14/ 34 (2)

Van der Vaart Hamburg/ Hè 2008/15/ 40 (5)

Huntelaar Ajax/Xuân 2009/20/ 20 (8)

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm