Lộn xộn ở xới chọi trâu: Xem chọi trâu lẫn 'chọi' người

16/09/2013 15:48 GMT+7 | Pháp luật

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi giới phóng viên vất vả tìm đường vào sân đưa tin thì vé, giấy mời lại được bán tràn ngoài đường. Dưới sân trâu chọi, trên khán đài, những vụ xích mích liên tục xảy ra, thậm chí có cả đánh nhau.

Khó có thể nói rằng, BTC lúng túng khi số lượng người quá đông bởi đây đã là lần thứ 24 tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Việc tiếp đón khách mời, tổ chức khu vực tác nghiệp cho phóng viên năm nào cũng làm nên không khó để cử riêng ra một vài người chuyên phụ trách vấn đề này. Nhưng khi giới báo chí liên hệ công tác qua đủ các đầu mối đều gặp những khó khăn nhất định. Có số điện thoại thì không nghe máy, có số nghe máy nhưng không giải quyết. Có người thì yêu cầu phải về tận quận Đồ Sơn, cầm theo giấy tờ thì mới được cấp thẻ vào sân. Nhưng ngay cả khi có thẻ, mang sẵn ảnh, gặp người có liên quan, phóng viên cũng chỉ nhận được những câu trả lời lạnh lùng kiểu như "Bận lắm", "Mai ra đây" hay "Liên hệ tại văn phòng" dù văn phòng luôn vắng người vì bận đón các đoàn về.

Có lẽ vì những khó khăn như vậy mà giải năm nay rất ít phóng viên về tham dự đưa tin. BTC yêu cầu phóng viên muốn vào sân tác nghiệp phải có thẻ nhà báo. Một số phóng viên về làm tin bắt buộc phải mua vé ngoài với mức giá cao hơn mức giá gốc, thậm chí phải mua cả vé mời từ phe vé để có vị trí đẹp, có thể chụp ảnh. Trong khi đó, dưới sân, nhiều người trong hội này, nhóm kia chạy vòng quanh chụp, thậm chí 1 người chụp, 1 người cầm ô che mưa.

Trên khán đài, những va chạm liên tục xảy ra giữa các nhóm cổ động viên, thậm chí họ còn hẹn đánh nhau ngoài sân sau khi kết thúc. Và khi trận cuối cùng vừa kết thúc, BTC rút hết bảo vệ, va chạm đã xảy ra.

Một số hình ảnh Thethaovanhoa ghi nhận tại lễ hội chọi trâu này:

Nhiều PV có thẻ phải đứng sau hàng rào, rất khó tác nghiệp. Người không làm được thẻ thì đành mua vé lên khán đài chen nhau với khán giả

Trong khi nhiều phóng viên không làm được thẻ vào sân để chụp khai mạc thì lại có những người được vào chụp và có kèm theo người cầm ô che mưa

Những người này lẫn trong những phóng viên được cấp thẻ, thoải mái "tác nghiệp"

Nhưng sau diễn văn khai mạc, tất cả các phóng viên bằng nhau hết bởi khu vực hàng rào nhanh chóng bị khán giả chiếm mất. Những phóng viên sau rào thậm chí còn bất lợi hơn cả phóng viên trên khán đài

Có lẽ hiếm có lễ hội nào phóng viên được tác nghiệp trong hoàn cảnh đầy trở ngại và chen chúc thế này

Người xem có vé còn khổ hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ ai có vé mới được vào sân. Khu vực khách mời cũng phải có vé mời mới lọt qua được cổng bảo vệ

Nhưng rồi 1 lần du di, 2-3 lần nhường nhịn. Kết quả là cánh cổng sắt với cả chục người bảo vệ bị mở toang. Cổng soát vé bên ngoài trước giờ khai mạc cuối cùng cũng để lọt không ít người và lúc này, người có vé cũng như không có vé chẳng khác gì nhau

Vậy là ai tìm được chỗ nào ngồi thì ngồi

Ai kiếm được chỗ nào đứng thì đứng

Ai giỏi trèo được ở chỗ nào thì cứ trèo

Nhưng một vài người chọn được cách an toàn và thoải mái hơn cách vào sân

Kết thúc vòng chung kết, lực lượng an ninh kéo hết về khu vực trao giải. Đám đông đổ ra cổng dẫn đến những va chạm mà trước đó, trên khán đài cũng đã liên tục xảy ra

Không ai can vụ xô xát của nữ giới, tới lượt nam giới giải quyết

Dù có sự xuất hiện của công an sau đó, nhưng cũng phải mất thời gian khá lâu mới có thể chấm dứt được cuộc ẩu đả

Một ấn tượng nữa chính là việc giết mổ những ông trâu tham dự giải, nhiều người có thể vào những khu vực hạn chế để chứng kiến cảnh giết trâu khá... phản cảm

Hi vọng rằng, với kinh nghiệm 24 năm tổ chức lễ hội này, giải lần thứ 25, BTC Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ có những cách làm hợp lí hơn để vòng Chung kết có ấn tượng tốt với khách du lịch.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm