Scholes treo giày: Tạm biệt anh, tượng đài thầm lặng!

01/06/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối cùng, Scholes đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ. Dù biết chắc điều này sẽ xảy ra, và đây là thời điểm thích hợp nhất, nhưng sự ra đi của anh vẫn để lại sự tiếc nuối vô bờ. Đơn giản vì anh là tượng đài, là mẫu cầu thủ mà chúng ta hiếm thấy trong bóng đá hiện đại.

Tạm biệt Scholes - Ảnh Getty

Các trang báo ở Anh đều đưa tin về sự kiện này. Nhưng rất nhạt nhòa khi mà quyết định chia tay của Scholes bị che mờ bởi những scandal liên quan đến FIFA. Người Anh vẫn rất cay cú về thất bại ở chiến dịch vận động đăng cai World Cup và giới truyền thông đang dồn toàn lực để vây "đánh" những quan chức của FIFA. Scholes vốn không thích phô trương hình ảnh của mình lên các mặt báo. Anh thích cuộc sống thầm lặng, cống hiến thầm lặng, khởi đầu sự nghiệp thầm lặng và kết thúc sự nghiệp trong thầm lặng. Scholes đã quyết định rút lui từ lâu, nhưng đây mới là thời điểm thích hợp để anh có thể treo giày một cách lặng thầm.

"Tôi không phải là mẫu người nói nhiều nhưng tôi có thể nói rằng, chơi bóng là tất cả những gì tôi mong muốn. Có được một sự nghiệp dài và thành công ở Manchester United là một niềm tự hào thực sự. Là thành viên của đội bóng đã chinh phục kỷ lục 19 lần vô địch là một đặc ân lớn lao. Tôi không hề xem nhẹ quyết định này (treo giày), nhưng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để tôi ngừng chơi bóng. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự cổ vũ lớn lao mà họ dành cho tôi suốt sự nghiệp. Tôi muốn cảm ơn tất cả các HLV và cầu thủ và tôi từng sát cánh. Nhưng trên tất cả, tôi muốn cảm ơn Sir Alex, một HLV vĩ đại. Từ ngày tôi gia nhập CLB, cánh cửa của ông luôn rộng mở đối với tôi và tôi biết rằng đội bóng sẽ tiếp tục giành những danh hiệu cao quý dưới sự chỉ đạo của ông".

Đó là tất cả những gì mà anh, một cầu thủ nổi tiếng "e thẹn" khi đứng trước camera và micro, đã nói trong khoảnh khắc cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Với Scholes, nói như thế đã là quá nhiều. Suốt sự nghiệp cầu thủ kéo dài 17 năm, kể từ năm 1994 đến nay, với tổng cộng 676 trận, số cuộc phỏng vấn mà anh dành cho giới truyền thông chỉ đếm trên đầu ngón tay theo đúng nghĩa đen. Với bất kỳ tờ báo nào, sắp xếp được một cuộc phỏng vấn với Scholes là cả một niềm tự hào.

Không phải vì anh kiêu căng mà đơn giản vì anh không muốn xuất hiện nhiều trên các mặt báo, không muốn gia đình anh, người vợ Claire, 3 đứa con Arron, Alicia và Aiden phải hứng chịu sức ép và sự xáo trộn trong cuộc sống vì danh tiếng của anh. Cuộc sống ngoài sân cỏ của anh là "tập luyện vào buổi sáng, đưa con đi học, chơi với chúng, uống trà, bảo chúng đi ngủ, xem tivi một chút". Đằng sau sân cỏ, anh hoàn toàn đối lập với David Beckham, người cùng thế hệ 1992 huyền thoại. Thực ra, anh không chỉ khác Beckham mà khác hoàn toàn so với các cầu thủ trong bóng đá hiện đại, trong thời buổi mà ai cũng sẵn sàng đạp đổ sự trung thành vì tiền bạc, ai cũng muốn đánh bóng tên tuổi của mình. Riêng việc Scholes không có người đại diện đã là điều hy hữu không chỉ bây giờ mà cả nửa thế kỷ trở lại đây. Anh không có người đại diện vì anh chưa bao giờ có ý định rời Manchester United, chưa bao giờ muốn xa Old Trafford, chưa bao giờ lăn tăn về chuyện tiền bạc. Nếu anh được tăng lương, đó là phần thưởng mà CLB dành cho anh chứ không phải vì anh đòi hỏi.

"Nhiều cầu thủ vĩ đại đã khoác áo Manchester United. Những cầu thủ tôi cùng sát cánh và sau đó đánh mất tuổi trẻ ở Munich. Những cầu thủ như Denis Law và George Best mà tôi rất tự hào vì là đồng đội của họ. Những cầu thủ mà tôi đã quan sát và tiếp xúc dưới triều đại Ferguson. Trong số đó, Scholes luôn là cầu thủ mà tôi rất thích", nhận xét của huyền thoại Bobby Charlton đã nói rằng Scholes xứng đáng là huyền thoại ở Old Trafford.

Trận cuối cùng trong sự nghiệp, Scholes chỉ vào sân từ băng ghế dự và đội bóng của anh bị đánh bại bởi Barca. Anh đã nhận thẻ vàng, thẻ đỏ rất nhiều. Nhưng những điều đó không thể che lấp sự nghiệp và tài năng đáng khâm phục của Scholes, người đã khiến Xavi và Zidane phải thốt lên rằng: "Một cầu thủ mẫu mực. Anh ấy là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong 15, 20 năm qua".

Theo bước Solskjaer

Ngay sau khi treo giày, Scholes lập tức được bổ nhiệm là HLV của đội hình 2, thay thế vị trí mà Ole Solskjaer để lại. Hôm qua, Sir Alex nói rằng M.U cần đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác đào tạo trẻ, như Barca đã làm. Vì lẽ đó, Scholes sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này. Sir Alex muốn các cầu thủ trẻ được học hỏi kinh nghiệm, tài năng và cả tính cách của Scholes.

676: Đó là số trận khoác áo M.U của Scholes, với lần đầu tiên vào năm 1994. Anh ghi tổng cộng 150 bàn.

66: Scholes đã 66 lần khoác áo ĐT Anh, ghi được 14 bàn.

10: Anh giành được 10 trong tổng số 12 chức VĐ Premier League dưới thời Sir Alex, vào các năm 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011. Anh còn đoạt 3 Cúp FA, 1 Champions League, 2 Cúp Liên đoàn.

18: Với 102 bàn, Scholes là cây làm bàn thứ 18 trong lịch sử Premier League

* Man United: Thế hệ 92', còn mỗi Giggs

Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Beckham, họ từng tạo nên một "Thế hệ vàng" của "Quỷ đỏ". Nhưng bây giờ chỉ Giggs còn trụ lại trong những chàng trai thuộc thế hệ 92' ngày ấy.

+ Ryan Giggs,  Sinh ngày: 29/11/1973, 

Từ: 1990, Đến: Nay

Số trận ở M.U: 876.  Hiện tại: M.U

+ Nicky Butt,  Sinh ngày: 21/1/1975

 Từ: 1992,  Đến: 2004

Số trận ở M.U: 387,  Hiện tại: Sắp treo giày

+ David Beckham, Sinh ngày: 2/5/1975

Từ: 1992,  Đến: 2003

Số trận ở M.U: 399,  Hiện tại: LA Galaxy

+ Gary Neville,  Sinh ngày: 18/2/1975

Từ: 1992,  Đến: 2011

Số trận ở M.U: 602,  Hiện tại: HLV đội trẻ

+ Phil Neville,  Sinh ngày: 21/1/1977

Từ: 1994,  Đến: 2005

Số trận ở M.U: 386,  Hiện tại: Everton

+ Paul Scholes,  Sinh ngày: 16/11/1974

Từ: 1994,  Đến: 2011

Số trận ở M.U: 675,  Hiện tại: HLV đội trẻ


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm