Chào mừng tới Việt Nam, Cannavaro!

06/01/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Không khí TP.HCM đang nóng hơn lúc nào hết với những người hâm mộ bóng đá VN và đặc biệt là các tifosi yêu thích bóng đá Ý. Tất cả họ đã khiến sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm nay như muốn vỡ tung vì sự xuất hiện của một huyền thoại sống, Cannavaro trên đất VN.

Dù phải đến 9h15 phút sáng, chuyến bay TG 550 đưa Cannavaro quá cảnh từ Bangkok sang VN mới hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng trước đó hơn 2 tiếng đồng hồ, đông đảo các fan của cầu thủ người Italia đã có mặt sẵn để chờ đón thần tượng của mình. Họ tranh thủ mặc lên mình những chiếc áo số 5 màu thiên thanh của thần tượng.



Sẵn sàng đón thần tượng - Ảnh: Quang Nhựt

Bên trong nhà chờ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng CĐV đổ đến đây ngày một đông. Ước tính có hơn 300 CĐV mang theo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Cannavaro đến VN. Trong đó, chiếm áp đảo là fan của Bà đầm già Juventus, nơi Cannavaro đã thi đấu rất thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Hình ảnh mà các CĐV mang đến để chào đón thần tượng là những bức hình mà đội trưởng đội tuyển Italia nâng cao chiếc Cúp vàng trên đỉnh thế giới năm 2006.

Không khí ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay đã gây nên một sự choáng ngợp cho tất cả các du khách có mặt tại đây. Các CĐV trong lúc chờ đợi đã tranh thủ giết thời gian bằng cách tập những khúc hát bắng tiếng Italia để chào đón thần tượng.

Bạn sinh viên tên An đã đến từ sáng sớm tâm sự: “Fabio Cannavaro là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, một thủ lĩnh đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của Italia tại World Cup 2006. Nhưng trên tất cả, tôi ngưỡng mộ anh ấy ở nhân cách và một con người chung thủy. Trong thế giới cầu thủ giàu có, đẹp trai và nhiều quan hệ, tình yêu duy nhất với vợ biến Fabio Cannavaro thành một cầu thủ đặc biệt trong tất cả những người đặc biệt. Vì lý do đó, tôi có mặt ở đây, muốn chào anh ấy và chụp một tấm ảnh lưu niệm".

Không khí đón chào sự có mặt của Cannavaro ở VN nóng lên từng phút khiến cánh bảo vệ có một ngày phải làm việc rất vất vả. Không riêng gì các CĐV chào đón Cannavaro mà cánh phóng viên ảnh cũng như truyền hình cũng rất vất vả trong khi tác nghiệp. Không dễ để chọn ra một góc quay đẹp hay một khoảnh khắc ấn tượng khi mà xung quanh mọi thứ đều chen lấn, xô đẩy.

Cuối cùng, sau hơn hai tiếng mỏi mòn chờ đợi, 9h40 phút sáng, nhân vật chính cũng xuất hiện. Với dáng vẻ rất lịch thiệp, Cannavaro bước ra với một nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Vẻ điển trai và phong độ của chàng cầu thủ tài hoa ngày nào chưa bao giờ mất đi. CĐV VN xưa nay chỉ biết đến một Cannavaro qua ảnh nhưng giờ, chắc hẳn nhiều người còn phải trầm trồ vì vẻ đạp đậm chất nam tính của chàng trai Địa Trung Hải đặc trưng. Một vẻ đẹp khiến bao thiếu nữ trên khắp hành tinh phải mê đắm chứ không riêng gì phái đẹp VN.



"Quá đẹp trai"... - Ảnh: Quang Nhựt

Sức hút quá lớn của ngôi sao thế giới này khiến lực lượng bảo vệ phải rất vất vả mới có thể ngăn được các phóng viên tác nghiệp và các CĐV muốn xích tới lại gần hơn thần tượng. Chờ đợi cả buổi sáng nhưng rất  ít CĐV có may mắn chạm sát mặt thần tượng của mình. Chỉ vài người hiếm hoi trong số họ có được niềm hạnh phúc đó. Số còn lại không ít người tỏ vẻ không vui vì mất công chờ đợi cả buổi sáng nhưng chưa giáp mặt được huyền thoại mình yêu thích.

Cannavaro bước thẳng từ cồng ra đến xe riêng đợi sẵn hộ tống về khách sạn chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây. Chỉ ngần đó đã để lại vô số xúc cảm trái ngược cho CĐV VN.

Việt Hằng

Bạn Nguyễn Việt Hà đã gửi gắm rất nhiều tới Cannavaro ở chuyến sang VN lần này: “Tôi rất sung sướng và hạnh phúc khi chuẩn bị chứng kiến thần tượng của mình bằng xương bằng thịt chứ không phải qua hình ảnh trên truyền hình hay mặt báo nữa. Anh ấy là một cầu thủ lớn của thế giới, hy vọng chuyến sang VN lần này sẽ là cơ hội để các cầu thủ của chúng ta lấy đó làm tấm gương phấn đấu để trở thành một người như thế”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm