Pháp thẳng tiến Euro 2012, Bồ Đào Nha chấp nhận play-off

12/10/2011 06:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không có nhiều ngôi sao như đối thủ nhưng một Đan Mạch đoàn kết đã giành chiến thắng xứng đáng 2-1 trước Bồ Đào Nha, qua đó giành vé chính thức tới Euro 2012. Trong khi đó, Pháp suýt chút nữa đã phải đá play-off nếu không có pha cân bằng tỷ số 1-1 trên chấm 11m của Nasri trong trận đấu với Bosnia  & Herzegovina.

Một trận thắng đồng nghĩa với ba điểm sẽ đưa Đan Mạch chính thức giành vé tới Euro 2012 nên đội chủ nhà đã nhập cuộc rất cố gắng ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, bóng đã được đưa vào lưới Bồ Đào Nha sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, N. Rizzoli‎ đã không công nhận bàn thắng khi phạt tình huống phạm lỗi của Zimling với thủ môn Rui Patricio.


C.Ronaldo đã không thể giúp Bồ Đào Nha tới thẳng Euro 2012 - Ảnh Getty

Bị từ chối một bàn thắng, các cầu thủ Đan Mạch không nao núng tinh thần mà tiếp tục tổ chức tấn công. Các đợt tấn công biên cùng với khả năng càn lướt tốt của những cầu thủ Bắc Âu, đội chủ nhà đã gây ra nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha. Và trong một tình huống tổ chức tấn công ở bên cánh trái, đội chủ nhà đã có bàn thắng ở phút 13. Xuất phát từ một nỗ lực dứt điểm của Michael Krohn-Dehli, bóng đập người trung vệ Rolando rồi đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Patricio.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Đan Mạch giảm nhịp độ để tập trung cho thế trận phòng ngự phản công. Đây chính là lúc Bồ Đào Nha bắt đầu có được những pha tấn công song trước một hàng tiền vệ có lối chơi thể lực cơ bắt như của đội chủ nhà, những pha bóng thiếu đột biến và chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân của đội khách đã không phát huy hiệu quả cao. Bố trí hai ngôi sao Nani và C. Ronaldo ở hai cánh nhưng Bồ Đào Nha chơi khá bế tắc khi sự liên lạc giữa các vị trí trên sân của đội khách đã bị các cầu thủ chủ nhà chia cắt.

Hy vọng lớn nhất mang tên C. Ronaldo cũng không để lại ấn tượng khi liên tục rơi vào trạng thái “đói bóng” và kể cả mỗi lần xâm nhập từ cánh phải vào vòng cấm địa, cầu thủ đang chơi cho Real Madrid cũng không thể tạo ra điều kỳ diệu khi trước mặt anh là cả một “bức tường” hậu vệ Đan Mạch. Tất cả những gì mà Ronaldo và các đồng đội tạo ra đáng chú ý trong hiệp 1 là pha đá phạt nhanh ở phút 44 song cú căng ngang của Periera đã bị thủ môn Sorensen bắt bài.

Thi đấu thất vọng trong 45 phút đầu tiên, C. Ronaldo còn là tác nhân dẫn tới bàn thua thứ 2 của Bồ Đào Nha trong hiệp 2. Sau giờ nghỉ giải lao, cầu thủ này được bố trí chơi tự do trên sân song trong một tình huống lùi về hẳn khu vực trung tâm để kiến tạo, đường chuyền hỏng của CR7 đã tạo cơ hội cho Đan Mạch tổ chức pha phản công nhanh. Rommeddahl đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang vào vừa tầm cho Nicklas Bendtner đệm bóng tung lưới thủ môn Patricio ở phút 63.

Thua hai bàn nhưng thế trận tấn công của Bồ Đào Nha vẫn không có gì khởi sắc. Vẫn chỉ là những pha đi bóng đậm chất cá nhân của những C. Ronaldo, Nani hay Quaresma, trong khi những tiền vệ như Carlos Martin hay Raul Mereiless không một lần thành công với những tình huống thử vận may bằng các cú sút xa. Cuối cùng, những nỗ lực của các cầu thủ khách chỉ được đền đáp bằng pha tỏa sáng của C. Ronaldo. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn khi bàn thắng của ngôi sao này được thực hiện ở phút 92.

Thua trận này, Bồ Đào Nha sẽ phải tìm đường tới Euro 2012 qua cửa play-off. Trong khi đó,, dù không có được những ngôi sao danh tiếng như C. Ronaldo hay Nani của Bồ Đào Nha song tinh thần thi đấu quyết tâm cùng một lối chơi tập thể, Đan Mạch đã xuất sắc giành vé chính thức tới Ba Lan và Ukraina vào năm sau. Nếu tận dụng dụng tốt những cơ hội trong những phút cuối, Đan Mạch đã có thể có được một chiến thắng đậm để đánh dấu chuỗi trận vòng bảng Euro 2012 thành công.


Dzeko "gieo sầu" cho người Pháp - Ảnh Getty

Tưởng như kịch bản vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sẽ lặp lại khi Bồ Đào Nha với Pháp phải tham dự các trận đấu play-off để giành quyền đi tiếp song nỗ lực cá nhân của Samir Nasri ở phút 78 đã trút bỏ được “hàng tấn” sức ép lên các cầu thủ, BHL và cổ động viên Pháp. Trước đó, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra khi Edin Dzeko đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 40. Nếu tỷ số vẫn giữ nguyên, Pháp sẽ nhường ngôi đầu bảng cho Bosnia & Herzegovina. Tuy vậy, nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Nasri cùng pha phạm lỗi của Dejan Stankovic đã giúp Pháp có được cơ hội cân bằng tỷ số trên chấm 11m. Với một điểm giành được, Pháp đã đủ điểm để bảo đảm ngôi đầu bảng, qua đó chính thức giành vé tới Euro 2012.

Anh Hiển





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm