"Nhớ nhà" bao lâu nữa, Atletico?

08/01/2024 22:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico cần phải quên tất cả những gì đã diễn ra ở Montilivi. Thất bại trước Girona như trải qua cơn say bí tỉ, nhưng các ngôi sao của HLV Diego Simeone cần phải tỉnh táo càng sớm càng tốt.

Atletico và sự kém cỏi khi xa nhà

Đối với Rojiblancos, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha là con đường ngắn thứ hai để giành được danh hiệu sau khi bị loại khỏi cuộc đua vô địch La Liga và con đường ngắn hơn chính là Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ diễn ra trong tuần này tại Riyadh, Saudi Arabia, nhưng cũng chông gai hơn bởi họ sẽ phải đối đầu với Real Madrid.

Vấn đề là Atletico Madrid đều phải đá xa nhà ở cả hai trận đấu này. Lần thứ nhất, họ chơi như không có linh hồn trước Lugo ở vòng 1/16 Cúp nhà Vua, và như thường lệ là một tập thể rất khác so với những gì đã trình diễn ở Metropolitano.

Thất bại trước Girona trong trận đấu mà Alvaro Morata lập một cú hat-trick đã là lần thứ 5 họ để thua trên sân khách và đó không phải là sự ngẫu nhiên. Atletico Madrid tiếp tục trình diễn bộ mặt nhàm chán tiêu biểu nữa tại sân Anxo Carro, dù đã có khởi đầu rất tốt với bàn thắng từ sớm của Correa. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cả đội bóng chìm vào giấc ngủ mà họ không được phép tận hưởng điều đó quá sớm.

Đội bóng hạng hai Lugo đã khiến trận đấu của Diego Simeone trở nên tồi tệ theo nhiều cách và buộc chiến lược gia người Argentina phải sử dụng tất cả những ngôi sao tốt nhất của ông để giải quyết trận đấu có thể được coi là khốn khổ đối với Atletico Madrid.

Vấn đề: "Nhớ nhà" bao lâu nữa, Atletico Madrid? - Ảnh 1.

Atletico Madrid không thể là chính mình mỗi khi phải thi đấu xa sân Metropolitano

Thay vì thống trị trận đấu họ phải tìm cách để làm được điều đó trước Lugo và nếu không phải nhờ đến sự tỏa sáng của Memphis Depay, người lập một cú đúp trong hiệp hai để giúp Atletico Madrid giành chiến thắng 3-1 và khả năng lãnh đạo ở khu vực giữa sân của De Paul, Rojiblancos chắc hẳn đã biết thế nào là sự đau khổ.

Chiến lược gia người Argentina không thích màn thể hiện của các học trò, không thích cách mà đội bóng của ông đã phải chịu đựng nhưng đối với Ancelotti đó là tất cả những gì cần thiết để giải quyết đối thủ sau đây 72 giờ đồng hồ nữa tại bán kết Siêu cúp.

Điều duy nhất đáng hài lòng với Simeone chính là Memphis Depay, người đã tận dụng được những phút thi đấu ít ỏi mà ông dành cho anh, dù đã không gây chú ý trong hiệp một, nhưng ở hiệp hai, tiền đạo người Hà Lan đã thực hiện được màn trình diễn đẳng cấp cao.

Cú đúp của Depay mang tới sự cạnh tranh cho hàng công của Atletico Madrid, nó tương xứng với cú hat-trick của Morata cách đấy vài ngày. Và dù có thể còn rất lâu mới so sánh được với hàng tiền đạo của Real Madrid, nhưng những gì mà họ đã cùng nhau thể hiện có thể là hi vọng cho Atletico Madrid tiếp tục tiến lên ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, giải đấu mà họ đặt cược vào khả năng đánh bại người hàng xóm.

Nhưng trước hết, họ không được phép lặp lại những gì đã xảy ra ở Montilivi, cũng như Anxo Carro, và căn bệnh nhớ nhà không được tái phát ở Saudi Arabia vào những ngày tới. 

Video clip highlights Girona vs Atletico

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm