Đội tuyển Pháp ngược dòng lịch sử: Chết, vào một ngày khác!

21/11/2013 06:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud nói rằng anh và các đồng đội sẵn sàng chết trên sân, nhưng ở Stade de France chẳng có cái chết nào cả. Chỉ có sự sống. Tại Paris, sự sống đã hồi sinh từ cái chết và đội quân của Didier Deschamps cùng nhau chối bỏ bản án tử hình tuyên ở Kiev.

Lịch sử nói rằng kể từ khi vòng loại World Cup khu vực châu Âu có loạt play-off vào năm 1997, chưa có một đội bóng nào bị dẫn 2 bàn ở lượt đi lại thắng chung cuộc.

Hơn cả một giấc mơ

Khảo sát của TNS Sofres trước trận cho thấy chỉ có 10% người Pháp trưởng thành tin vào một thắng lợi kỳ vĩ cho đội bóng “bình dân” của mình, thấp hơn cả chỉ số niềm tin dành cho ông Tổng thống “bình dân” Francois Hollande, người cũng dự khán trận lượt về.

Giữa muôn trùng thất vọng thì niềm tin vẫn còn le lói ở đâu đó. Trang bìa tờ L’Equipe ngày 19/11 đăng một bức ảnh đầy tính suy tưởng với những đôi mắt, 14 cặp mắt của các tuyển thủ, cùng mệnh lệnh “Faites-le” (Làm đi!) Quả nhiên Pháp đã làm được, một trận đấu hoàn hảo từ đầu chí cuối. Tấn công, tấn công và chỉ có tấn công. Sự dè dặt bị gạt bỏ khi HLV Deschamps đã lắng nghe dư luận và hi sinh sơ đồ 4-2-3-1 để nâng cấp thành 4-3-3. Samir Nasri được thay thế bằng Mathieu Valbuena, Sakho thay ông lão Abidal và Benzema chơi xuất phát thay Giroud. Yohan Cabaye cũng được tung vào sân, giúp Pogba được đẩy nhô cao.


Chiến thắng khó tin trước Ukraine đã hồi sinh niềm tin cho đội tuyển Pháp

Thật tuyệt vời cho Les Bleus khi tất cả những con người mới ấy đều là những cầu thủ chơi tốt nhất trận (cùng với Franck Ribery). Cabaye là một “hoàng tử nhỏ” trong mắt công chúng Pháp, người chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ 3 người và làm quá tốt nhiệm vụ thu hồi bóng. Valbuena thực hiện hầu hết các pha đá phạt cố định và tạo ra sóng gió, anh phối hợp tốt với Pogba và Ribery để bắn phá từ tuyến hai. Bộ ba ấy đã có những pha dàn xếp mẫu mực mà điển hình là tình huống Valbuena kết thúc nguy hiểm ở phút 31. Những lần ấy, Benzema luôn làm tường và thu hút hậu vệ.

Lời khen ngợi lớn nhất nên được dành cho Mamadou Sakho, một Lilian Thuram mới. Anh nhanh hơn Abidal rất nhiều và đã vô hiệu hóa chân sút Roman Zozoulia. Không những thế, cựu đội trưởng PSG nổi bật với phẩm chất tấn công trong những tình huống đá phạt. Sakho mở tỷ số sớm và ấn định chiến thắng. Thủ môn Pyatov đã giữ sạch lưới 752 phút liên tiếp cho tới khi bị một hậu vệ lập cú đúp. Nó gợi nhớ tới cú đúp của Thuram vào lưới Croatia ở bán kết World Cup 1998. Sakho từng đá chính 8 trận đầu tiên dưới thời Deschamps và niềm tin ấy đã trở lại.

Chiến thắng cho một khởi đầu vĩ đại

Cả Giroud và Deschamps sau trận đấu đều đã nói về “một điều gì đó vĩ đại” (quelque chose de grand). Dù vẫn chưa có gì đảm bảo Pháp sẽ chơi tốt ở Brazil nhưng ít nhất họ đã thắng theo cách “sạch và đẹp” hơn nhiều so với trận thắng Ireland 4 năm trước. Quan trọng hơn, một bầu không khí náo nhiệt đã trở lại mái nhà của bóng đá Pháp. Những lá cờ 3 màu đã tung bay trên tay 8 vạn CĐV và không khí ở Stade de France đêm thứ Ba vốn chỉ thấy trong kỷ nguyên của Zidane.

Nếu như 20 năm trước, sân Parc des Princes chìm trong ca khúc “Nước Mỹ” khi Pháp thua Bulgaria thì đêm thứ Ba, đã không có một bài hát nào về mùa Hè Brazil được tấu lên. Chỉ có bài quốc ca “La Marseillaise” và những thanh âm náo nhiệt của hàng vạn CĐV khi Ribery cùng đồng đội đi quanh sân cảm ơn họ. Trong bầu không khí ấy, Raphael Varane đã hét lên: “Chúng tôi đã kề sát vai nhau và chứng minh kỳ tích là có thật”. Blaise Matuidi thì tin rằng: “Đây là chiến thắng của mọi người, một thời khắc lịch sử, ta hãy cứ mơ đi!”

Tờ Le Parisien hôm qua dành một góc trang trọng để cảm ơn đội tuyển Pháp. Một bầu không khí lạc quan xuất hiện và tuyệt nhiên không còn ai nhắc đến những chuyện buồn như sự biến Knysna.

100% Pháp toàn thắng 100% trong các trận mà Karim Benzema ghi bàn (16/16).

3 Karim Benzema ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất cùng đội tuyển Pháp, ngang bằng với thành tích săn bàn của anh trong 27 trận trước đó.

3 Hugo Lloris, Franck Ribery và Mathieu Valbuena là 3 cầu thủ Pháp tham dự tất cả các trận đấu loại (10 trận). Riêng Valbuena không bỏ lỡ trận nào dưới thời Didier Deschamps (18 trận cả thảy).

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm