HLV Calisto: “Không nghe và không quan tâm”

26/11/2010 09:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto đã dõng dạc như thế, khi PV đặt câu hỏi về tiến độ hòa nhập của các tân binh được đôn lên từ Olympic VN, cũng như những thông tin về các đối thủ ở vòng bảng, thời điểm mà AFF Suzuki Cup 2010 đang đếm ngược bằng ngày.

“Tất cả những gì tôi quan tâm, là một đội bóng có tinh thần chiến đấu tốt và đang hoàn thiện dần về mặt chiến thuật. Tôi không nghe, không biết và không quan tâm đến đối thủ của mình là ai cả. Nên đừng hỏi tôi về Myanmar hay Singapore…”, HLV Calisto tỏ ra bình thản. Cảm giác như phù thủy người Bồ đã lại muốn đá đểu lại đồng nghiệp Bryan Robson, HLV trưởng ĐT Thái Lan, người đã phát biểu đại ý, “tôi không biết Henrique Calisto là ai cả”.

“Làm gì có tân binh hay cầu thủ nào đôn lên từ Olympic VN ở đây?! Tất cả đều là người cũ, ít nhất cùng từng tập luyện trên tuyển. À, hình như có Ngọc Điểu. Hãy hỏi anh ta xem có hòa nhập với đội bóng không?! ĐTVN là một tập thể gắn kết và họ được tập với chiến thuật của tôi suốt một thời gian rất dài. Không có vấn đề gì ở đây cả, ngoài chuyện đội bóng tiếp tục phải hoàn thiện. Từ thể lực, đến tư duy chơi bóng. Chúng tôi đang rất tự tin”, ông “Tô” nói tiếp.

Bàn về việc có thể trợ lý HLV, cánh tay phải của ông “Tô”, Phan Thanh Hùng, sẽ không tiếp tục song hành cùng ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2010 lần này, thuyền trưởng người Bồ cũng không mấy ngạc nhiên. Ông nói: “Tất nhiên, việc thiếu trợ lý Thanh Hùng, sẽ là rất đáng tiếc. Nhưng đấy là chuyện riêng của Phan Thanh Hùng và HN T&T. Nếu CLB, nơi trả lương cho ông Hùng, không đồng ý cho người của mình lên tuyển, cũng OK thôi. Cần phải thích nghi và hài lòng với những điều mà mình có”.


 Hãy chờ đợi, tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp, ông “Tô” nói

Chưa có quyết định chính thức từ 3 bên: HN T&T, Phan Thanh Hùng và VFF, nhưng HLV Calisto đã sẵn sàng với tất cả những phương án. Trên thực tế, có vẻ như ông “Tô” muốn giảm thiểu mức độ quan trọng của vấn đề, để đội bóng có thể dồn toàn tâm, toàn lực cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Vào thời điểm cận kề với AFF Suzuki Cup 2010, ông không muốn có sự xáo trộn nội bộ nào. Ông cũng tránh những đề cập đến việc gút danh sách cuối cùng nộp cho BTC giải.

Sau nhiều tuần lễ dài đằng đẵng, với chuỗi thành tích chạy đà không như mong đợi, cảm giác tươi mới đã xuất hiện trở lại. Đó là tín hiệu khả quan và rất đáng ghi nhận. “Các bạn biết chuỗi 10 trận không thắng, hồi năm 2008 không?! Mọi thứ, tôi nghĩ còn tồi tệ hơn nhiều, so với kế hoạch chuẩn bị vào thời điểm hiện tại. Nhưng, cuối cùng chúng ta vẫn vô địch và đó là cơ sở để tôi tin rằng, đội bóng sẽ chơi tốt. Hãy chờ đợi, tin tưởng và hy vọng vào những điều tốt đẹp”, ông “Tô” nói tiếp.


Một buổi tập với mục đích thả lỏng, với những cầu thủ dự bị và còn chịu chấn thương, tập riêng trên 1/3 sân tập của VFF; số còn lại (đội hình tấn công gồm Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương, cùng bộ đôi tiền đạo Anh Đức - Sỹ Mạnh) chọi với Trọng Hoàng, Tài Em, Phước Tứ, Huy Hoàng, Như Thành và 2 hậu vệ biên Quang Thanh - Việt Cường, trong việc tìm phương án đánh, cũng như các kỹ năng chống đỡ. Một buổi tập đầy ắp tiếng cười.


Theo tính toán, bắt đầu từ hôm nay, ĐTVN sẽ đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, từ sân tập đến khu ở (khách sạn La Thành), để tập trung tối đa cho trận mở màn với Myanmar vào ngày 2/12 tới. Những tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì thế sẽ phải giảm thiểu.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm