Võ Thiện Thanh: Tôi đang tìm về sự tĩnh lặng

15/03/2010 11:33 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi “định dạng” thương hiệu cho Thu Minh với Thiên Đàng, Hà Anh Tuấn với Cà phê sáng, “chơi” với Listen or Walk và đặt nền móng đầu tiên cho dự án healing music mang tên Seaeyes bằng vol.1 Nụ hôn của biển, năm qua, nhạc sĩ nhiều ý tưởng Võ Thiện Thanh như “chìm nghỉm” với những bộ phim nhựa chiếu Tết. Sau khi kết thúc chuyến du Xuân khá dài với gia đình, anh trở lại với hai dự án quan trọng nhất trong năm 2010 của mình.

* Vốn là nhạc sĩ có nhiều bài” hit” nhưng hơn một năm trở lại đây, anh ít bài hát mới quá…

- À, năm qua tôi không làm album cho ca sĩ nào cả, chỉ là nhạc phim nên có ít ca khúc. Nhưng cũng không phải tôi ít sáng tác đâu, tôi vẫn viết ca khúc cho phim đấy, riêng cho Những nụ hôn rực rỡ cũng đã 10 bài rồi, chỉ vì nhạc phim thì sự phổ biến không cao thôi.

* Anh “chìm nghỉm” với nhạc phim nhưng tiền công thu về cũng xứng đáng đấy chứ?

- Cũng tàm tạm, nhưng không còn thời gian để làm việc gì khác. Tôi làm nhạc cho hai phim Những nụ hôn rực rỡKhi yêu đừng quay đầu lại trong tình trạng không có cách nào khác là phải xong việc. Khó khăn lớn nhất là cả hai phim đều chạy đua để chiếu Tết.

* Khi những bộ phim đã công chiếu, anh có thấy hài lòng?

- Khó mà hài lòng, nhất là khi làm nhạc phim, vì ngoài yếu tố chất lượng, nhà sản xuất quan tâm rất nhiều đến tính an toàn. Tôi luôn rơi vào tình trạng “giá như mình có nhiều thời gian để làm hay hơn” và phải tạm chấp nhận để hài lòng ở một mức độ nào đó.

* Tôi được biết dự án của các bộ phim thường có trước khi bắt tay thực hiện ít nhất là một năm, khoảng thời gian đó không đủ để anh có những sản phẩm hài lòng sao?

- Dự án thì có trước hơn một năm nhưng bắt tay vào thực hiện thì chỉ có 6 tháng, còn riêng phần âm nhạc thì chỉ có 1-2 tháng thực hiện thôi, kể từ khi kịch bản đến tay mình. Phim Tết tôi làm nhạc năm nào cũng vậy. Người ta thường dành thời gian cho các công đoạn khác trước để đến khi có bản nháp thì mới đưa nhạc sĩ. Tất cả các nhạc sĩ làm nhạc phim ở Việt Nam đều bị như vậy, trừ khi làm nhạc cho những bộ phim đi thi.

* Bỏ bẵng việc làm album trong hơn một năm, là người “đứng ngoài” anh nhận xét gì về nhạc Việt năm qua?

- Nếu nhìn theo quan điểm về cái mới và sự tìm tòi, tôi thấy nhạc Việt hai năm vừa qua ít cái mới quá, hầu như là sự lặp lại cái cũ. Cái mới ở đây theo tôi không phải lập dị, xa lạ. Nó phải là sự đồng cảm sâu sắc với mọi người bằng những vấn đề mà xã hội cùng quan tâm hơn là chỉ có Anh và Em, ngoài ra mọi người ra sao thì ra…


Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và gia đình trong chuyến du Xuân 2010
* Vậy sang năm anh có làm nhạc phim nữa không?

- Tôi có 2 dự án album rất “nặng” nên khả năng làm nhạc phim là rất thấp.

* Dự án album ca sĩ Nguyên Thảo và dự án Seaeyes với Phương Nam Phim?

- Đúng rồi.

* Nguyên Thảo cũng là một trường hợp hiếm thấy, chỉ sau album đầu tiên đã “thăng hạng” và được xếp vào hàng những ca sĩ có triển vọng thành diva. Thành công đó của cô có phần rất lớn của nhạc sĩ Dương Thụ và ê-kíp Anh Quân. Anh sẽ làm gì cho cô ấy trong dự án mới này?

- Không thể không nhắc đến công lao những người đã phát hiện và giúp đỡ cô ấy trong các dự án vừa qua, tôi chỉ là người tô điểm thêm cho cô ấy. Nguyên Thảo có một giọng ca rất đẹp, phù hợp với những giai điệu đẹp và có chiều sâu. Chất của Thảo phù hợp với âm nhạc mà tôi đang hướng đến: tĩnh lặng và có chiều sâu. Tuy thế, nếu chỉ đi vào tình ca thuần túy thì chúng tôi sẽ lẫn vào “bể” tình ca mà nhiều người đang hát. Vì vậy chúng tôi chú tâm nhiều vào nội dung, cách hòa âm phối khí để âm nhạc có sự trầm lắng, có chiều sâu nhưng không ê a mà mang những nét mới của âm nhạc hiện đại.

Tôi nhận lời làm album cho Nguyên Thảo từ lâu nhưng một mặt vì tôi bận quá, mặt khác do chúng tôi muốn tìm một chủ đề tốt nên công việc chỉ thật sự bắt đầu mới đây thôi. Cô ấy và tôi hợp nhau về quan niệm sống, phong cách sống, cùng quan tâm đến số phận con người và cảm xúc để chúng tôi hào hứng tiến hành dự án này đã đến rất nhanh sau khi chúng tôi đọc cuốn Đối thoại với Thượng đế (của tác giả Neale Donald Walsch, được “mệnh danh” là cuốn Kinh Thánh của thời đại mới, đã nằm trong danh sách best-seller của tờ The New York Times suốt 137 tuần – PV).

* Album sẽ chỉ toàn sáng tác của anh?

- Đúng vậy. Bây giờ mời nhạc sĩ khác cùng viết bài rất khó vì hầu hết đã có ê-kíp riêng.

* Sao anh không tạo ê-kíp cho mình?

- Có thể mọi người làm tốt khi có ê-kíp còn tôi thì ngược lại. Theo quan điểm của tôi, làm việc theo ê-kíp rất tốt trong vấn đề PR, lăng - xê ca sĩ nhưng sản phẩm lại ít cá tính. Nếu muốn thử nghiệm thì phải làm một mình.

* Ngay sau Thiên đàng sôi động (với Thu Minh), Cà phê sáng đầy tiết tấu (với Hà Anh Tuấn) và Listen or Walk rất thời thượng, anh lập tức trình làng Nụ hôn của biển – album hòa tấu hiện đại nhưng nhẹ nhàng và đầy chất thư giãn, và giờ là một album trầm lắng, có chiều sâu với Nguyên Thảo. Có vẻ như quan điểm sáng tác của anh đã thay đổi?

- Sự thay đổi ấy là theo lẽ tự nhiên của con người thôi, càng lớn tuổi người ta càng muốn tìm đến sự tĩnh lặng.

* Khóa cửa với Sài Gòn sôi động ngay trong Tết để cùng gia đình làm một chuyến đi dài cũng là tìm về sự tĩnh lặng?

- Tôi thích nhất là lái xe chở mọi người trong gia đình mình đi chơi, việc đó khiến tôi thấy hạnh phúc. Những chuyến đi xa như thế không chỉ giúp tôi “refresh” mà còn làm cho mọi thành viên trong gia đình biết chia sẻ với nhau, hiểu nhau hơn. Đi trên đường, trong một chiếc xe, gia đình chúng tôi (có cả ông bà ngoại các cháu) gắn bó với nhau hơn, tôi nhìn thấy các con mình lớn từng ngày. Bạn biết đấy, cho trẻ con đi chơi là việc rất cực, nếu những người chồng không biết chia sẻ việc chăm sóc con với vợ thì sẽ không thể hiểu được điều này. Trẻ con được đi chơi như thế chúng cũng lớn rất nhanh. Đây là chuyến đi xa nhất của gia đình tôi, đến Nha Trang, lên Đà Lạt rồi mới về lại Sài Gòn. Khi cháu nhỏ của tôi lớn, thế nào chúng tôi cũng sẽ đi xuyên Việt.

* Tôi được biết vợ anh trước đây cũng làm báo nhưng từ khi có con, chị ấy đã chấp nhận ở nhà nội trợ, đó có phải là quyết định khó khăn?

- Trong cuộc sống, phải tùy hoàn cảnh mà lựa thôi. Trong thế của gia đình tôi thì vợ tôi không có cách nào khác. Vì muốn gia đình trọn vẹn, cô ấy đã phải hi sinh vài năm đầu, để khi con lớn thì tính tiếp. Để có được một gia đình tốt đẹp thì cần hi sinh, và vợ tôi hài lòng với quyết định này, cuộc sống của chúng tôi đang rất tốt đẹp.

* Cảm ơn anh. Chúc anh một năm nhiều thành công và hạnh phúc.

Vân Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm