Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và “một vé” đi Thái Lan

05/11/2010 09:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Ngày 2/11, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã lên đường sang Thái Lan để nhận giải Văn học ASEAN 2010 cho tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (NXB Trẻ). Mọi chi phí như đi lại, ăn ở đều được ban tổ chức Văn học ASEAN bao trọn gói với “chất lượng” cao nhất dành cho khách “VIP”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn được dẫn theo một người thân và anh đã mời cô con gái rượu của mình cùng đi.


Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tên trên tác phẩm của mình cho độc giả hâm mộ
 
Được biết, góp sức để nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đi nhận giải ASEAN lần này có sự tham gia của nhà văn, dịch giả Mai Sơn. Chính Mai Sơn đã giúp Nguyễn Nhật Ánh dịch sang tiếng Việt các văn bản trao đổi của ban tổ chức với nhà văn và dịch bài phát biểu của nhà văn khi nhận giải sang tiếng Anh. Dự kiến, trao giải lần này cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ do hoàng tử Thái Lan thực hiện vì Quốc vương đang bận việc.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm