Di Li tiếp tục viết truyện “đỏ”

04/10/2012 08:07 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Từng thành công với tiểu thuyết kinh dị Trại hoa đỏ, tập truyện ngắn San hô đỏ (NXB Văn học và Công ty sách Phương Đông, 9/2012) mà Di Li vừa xuất bản hiển nhiên làm người đọc có sự liên tưởng.

Quả thật như thế, tập truyện này tiếp nối một ít phong cách của Trại hoa đỏ, cụ thể ở các truyện ngắn như Khách lạ và người lái taxi, Chiếc gương đồng... Ngoài ra, tập truyện còn là sự kết hợp đa dạng về thể tài mà nhà văn đã thể hiện trong Tầng thứ nhất, Điệu valse địa ngục, 7 ngày trên sa mạc...

Đọc truyện của Di Li, người ta không có cái cảm giác về một thế giới văn chương bay bổng, với phép tu từ hay cú pháp đặc biệt, mà thay vào đó là thứ ngôn ngữ gần gũi, viết như kể.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm