Nhà văn Bùi Ngọc Tấn “tập đi”

28/12/2010 08:31 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Ngay sau khi ông bạn chí cốt Bùi Ngọc Tấn bị tai nạn tháng 11 (do một thanh niên phóng xe máy đâm vào lúc nhà văn đạp xe trời mưa, bị thương ở đầu), dịch giả Dương Tường và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã về Hải Phòng thăm hỏi. May vết thương không để lại di chứng gì. Khỏi đầu lại đến đau đầu gối, mãn tính từ lâu, nay “nhân thể bệnh già” khô khớp gối hành hạ lão nhà văn 77 tuổi.

Hai tháng nay, Bùi Ngọc Tấn không thể “hạ sơn” từ gác hai qua cầu thang gỗ xuống phố, chỉ di chuyển trên ghế xoay.

Sáng qua, 27/12 ông Dương Tường tuổi 79 tự bắt ô tô khách về thăm bạn thân trong ngõ số 10 Điện Biên Phủ, Hải Phòng và buổi chiều lại trở về Hà Nội. Bùi Ngọc Tấn đã chịu khó tập luyện đi lại được trong phòng, con cháu ở riêng, bà Bích chăm chồng. Ai đến thăm thì tác giả Biển và chim bói cá được giao lưu, còn không... đành chỉ nhìn ra thế giới qua TV và máy tính. Ông vào mạng chat, email từ 5 năm nay.

Trùng Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm