Nhà thơ Triệu Từ Truyền trở về lục bát

11/02/2009 13:26 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhận xét về thơ của Triệu Từ Truyền, nhà nghiên cứu Cung Tích Biền từng viết: “Triệu Từ Truyền đã ý thức vươn tới, luôn khắc khoải làm mới, triệt để từ bỏ mình, tự hủy để hóa thân cùng chữ nghĩa…”. Trích dẫn như thế để thấy, nhà thơ Triệu Từ Truyền luôn tìm tòi, hướng đến cái mới.
 
Cũng như cuộc đời ông đã dấn thân làm thơ và làm cách mạng rất sớm, bị tù Côn Đảo khi tuổi chưa thành niên và sau ngày 30/4/1975 trở thành một trong những lãnh đạo cấp quận trẻ nhất của TP.HCM. Thế nhưng trong con người nhà thơ luôn song song tồn tại hai tâm thế: nghệ sĩ và chính trị, cách tân và truyền thống. Thì đây, tập thơ Lục bát gồm 62 bài của ông vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành đã nói lên điều này sau các tập: Bên dòng Măng Thít, Dật dờ trong sương, Đêm lên cơn dài, Mảnh vỡ hồn nhiên, Va chạm hư không… xuất bản trước đó. Triệu Từ Truyền đã chọn lục bát như Chọn nụ cười: “Em cười anh thấy thật ngoan/ Một giây thoải mái giữa ngàn thương đau”.

H.NHÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm