ĐT U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 3-1: Tự tin sau một bước tiến

06/12/2009 19:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Thắng U23 Malaysia và dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, U23 Việt Nam đã tự quyết định được cơ hội của chính mình.

Dù đội hình của U23 Malaysia có những điều chỉnh so với trận đầu đội bóng này đè bẹp Đông Timor tới 11-0 (thay 3 vị trí ở đội hình xuất phát), nhưng cách chơi của “đội khách” không gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Khi vào cuộc có sự tự tin và tìm được sự gắn kết giữa các vị trí, đội quân áo trắng đang tham vọng chinh phục chiếc Cup vàng ở đất Lào đã trở lại chính mình.

U23 Việt Nam (áo sáng) mở toang cánh cửa vào BK sau trận thắng U23 Malaysia 3-1

Không có Công Minh ở giữa sân, lối chơi của U23 Việt Nam có vẻ “mềm mại” hơn và không dễ để cho đối thủ dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ở giữa sân. Cách ông Tô bố trí bộ ba tiền vệ Quý Sửu, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, tiếp đó là Tiến Thành thay Thanh Hưng (khi Chu Ngọc Anh vào sân đá tiền vệ trái), Thái Dương thay Trọng Hoàng đã phần nào tạo được hiệu quả về những cầu nối quan trọng giữa các tuyến để U23 Việt Nam buộc U23 Malaysia phải đối phó vất vả.

Những khoảnh khắc “thót tim” của đội tuyển U23 Việt Nam đã trôi qua khi các học trò của HLV Calisto đã tự giải quyết được những vấn đề của chính mình. Một khi tìm được sự tự tin, các học trò của HLV Calisto đã chứng tỏ họ biết cách để buộc đối thủ tôn trọng mình.

Từ thế trận giăng sẵn mà ông Calisto chỉ đạo quân nhà giăng sẵn, đến những mảng miếng phối hợp để Thanh Bình, Tiến Thành có cơ hội lập công, hay những giây phút xuất sắc của những cá nhân (như tình huống Trọng Hoàng mạnh dạn sút xa), U23 Việt Nam đã từng bước trưởng thành ở các trận vòng bảng.

Thêm một chiến thắng, lại là là trận thắng trước đối thủ trực tiếp tranh vé vào bán kết, đội tuyển U23 Việt Nam xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng. Mục tiêu của thầy trò ông Calisto lúc này chỉ còn là hướng đến cuộc đọ sức với một đội bóng bảng B ở trận bán kết.

Chiến thắng chiều 6/12 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia không phải đã cho thấy hình ảnh hoàn hảo của một đội hình được ông Calisto chuẩn bị cho mục tiêu tranh vàng ở SEA Games 25. Nhưng cách thắng và lộ trình mà thầy “Tô” và các học trò tạo ra sẽ giúp họ tự tin hơn rất nhiều, cũng như để người hâm mộ vững tâm hơn khi dõi theo đôi chân của những tuyển thủ trẻ.

U23 Việt Nam đã thắng ở trận quyết định. Ông Calisto đã tự giải tỏa được áp lực cho chính mình và các cầu thủ sau những buổi tập căng thẳng.

CĐV Việt Nam ăn mừng chiến thắng

3 điểm từ “cuộc chiến” với U23 Malaysia không chỉ mở toang cánh cửa tiến vào bán kết cho Thành Lương của đồng đội mà còn là một bước tiến quan trọng để họ giải quyết cả vấn đề tình thần, cũng như những tính toán chuyên môn cho cuộc đua sắp tới.

Trong những trận đấu đã qua ấy, người ta thấy rõ dấu ấn của thầy “Tô” để tạo nên một đội quân chơi kỷ luật và chiến đấu đến cùng như cách ông đã giúp ĐTQG đăng quang ở AFF Cup 2008.

Chiều 6/12, Sân vận động Quốc giá Lào tiếp tục là đất lành với các cầu thủ U23 Việt Nam. Mọi chuyện đang suôn sẻ với thầy trò ông Calisto, nhưng người ta mong những Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Tấn Trường…tiếp tục đứng vững trên đôi chân của chính mình khi họ đã khởi đầu thuận lợi để các đối thủ phải e dè hơn đến những gì mà U23 Việt Nam đang có.

Hư Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm