Người đẹp biển 2010 Nguyễn Thị Loan: Đam mê chinh phục những thử thách

13/08/2015 11:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - 5 năm kể từ khi đạt danh hiệu Hoa hậu biển Việt Nam 2010, rồi lọt Top 25 Hoa hậu Thế giới năm 2014, Nguyễn Thị Loan đang dành nhiều tâm sức cho những hoạt động cộng đồng và dự án khởi nghiệp của riêng mình. Với cô, hành động từ cái Tâm trong từng việc nhỏ nhất sẽ mang đến niềm vui không chỉ cho riêng bản thân mà còn góp phần lan tỏa đến mọi người.

Sau khi đạt danh hiệu hoa hậu 2010, người ta bắt gặp Loan làm…nhân viên rồi bắt đầu dự án khởi nghiệp của mình với mô hình “Ốc Bông Hậu”.

Năm 2012, cô dành nhiều thời gian, sức lực để mang “Ốc Bông Hậu” từ Sài Gòn ra Hà Nội. Không ít “fan” tỏ ra kinh ngạc khi thấy “Người đẹp Biển” trực tiếp tới cửa hàng, không ngại các công việc phục vụ thực khách khi cần. Đó là một hình ảnh hiếm hoi gây ấn tượng, nhất là với một người đẹp vừa giành danh hiệu.

Bên cạnh dự án kinh doanh, Loan cũng đặc biệt dành ra quỹ thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Hình ảnh Loan tham gia hiến máu nhân đạo, hoặc quyên tặng sách cho học sinh nghèo miền núi, hoặc có khi đến thăm các cụ già bị bệnh phong hiểm nghèo...dường như đã trở nên khá quen thuộc.

Ấn tượng đối với người viết, đó là một cô gái trẻ trung năng động nhưng luôn ý thức giữ gìn văn hóa địa phương khi cô tham gia học hát Xoan nhằm giữ gìn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Có lẽ, với khát vọng trải nghiệm của một người trẻ tuổi, bước chân của Loan sẽ vẫn luôn bước tiếp và hướng ra thế giới ngoài kia…

Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Thể thao & Văn hóa về khát vọng của một người trẻ khởi nghiệp.


Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan

* Giành danh hiệu Người đẹp biển tại Hoa hậu Việt Nam 2010, Nguyễn Thị Loan dường như chưa bằng lòng. Chị tiếp tục chinh phục Hoa hậu Các dân tộc VN và giành ngôi Á hậu. Nhưng chưa dừng lại, chị đến với đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Thế giới. Điều gì thôi thúc chị luôn tiến lên phía trước vậy?

- Cảm ơn chị về một câu hỏi gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm đến vậy. Đó là một chặng đường dài để tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Đam mê đã tạo động lực cho tôi tiến về phía trước, đó là đam mê hoàn thiện bản thân cho tới đam mê chinh phục những thử thách mà tôi coi nó như những ngọn núi trong suy nghĩ của chính mình. Thám hiểm được, hiểu được nó rồi bản thân mình sẽ thấy tự tin và vững chắc hơn trong Tâm.

* Khát vọng của một người trẻ là chinh phục. Có khi nào chị thất bại?

- “Thất bại là mẹ của thành công”, để vươn tới những thành quả của ngày hôm nay là quá trình vượt qua những thăng trầm không như ý. Những lúc gặp thất bại, tôi cũng cảm chừng như sẽ không thể vượt qua nổi trước những rào cản của nỗi sợ.

Nhưng nếu cứ e sợ vậy thì mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ nên tôi đã cố giữ cho ý chí bên trong không run rẩy hay bị lay động để nhìn lại, tìm hướng đi phù hợp với niềm tin rằng: “Sau cơn mưa, trời sẽ sáng”.

* Có thể nói chị là một người trẻ không chịu… an phận? Vì thực tế, chị khởi nghiệp khá sớm với thương hiệu “Ốc Bông hậu”.

- Tôi cũng không chắc thế nào thì được định nghĩa là "an phận" bởi số phận của mỗi người là do họ quyết định. Tôi có niềm tin rằng tương lai nằm trong chính đôi tay và khối óc của mình. Tôi yêu kinh doanh và như nhiều bạn trẻ khách mong muốn được trải nghiệm cũng như đóng góp sức lao động, trí tuệ của mình cho sự phát triển xã hội nhiều nhất có thể. Vì thế khi nhìn thấy cơ hội tôi sẽ đón nhận nó!


Nguyễn Thị Loan ký tặng sách trong hành trình Những cuốn sách đổi đời tháng 5/2015

* Với một người trẻ, việc kinh doanh có khó khăn gì?

- Khó khăn lớn nhất của người trẻ khi bắt đầu kinh doanh đó là thiếu kinh nghiệm và sự từng trải.

* Chị có lời khuyên với những người dự định bắt đầu bước vào lĩnh vực thách thức cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro này?

- Vì thế với các bạn trẻ mới ra trường, nếu như chưa có sự hỗ trợ, cách tốt nhất bạn nên bắt đầu với việc đi làm thuê ở nơi mà họ có thể dạy cho bạn nhưng kĩ năng và kinh nghiệm cần thiết như bạn mong muốn. Từ đó bạn trau dồi để hoàn thiện chính mình.

Nếu cần có thể đi học thêm về các kĩ năng mềm. Khi bạn cảm thấy đã “đủ lông đủ cánh”, bạn có thể quyết định con đường tiếp theo của mình là đi tìm cơ hội và xây lên ngôi nhà của mình hay tiếp tục ở lại.

* Chị đặt ra cho mình những mục đích cụ thể của cuộc sống?

- Mỗi thời điểm trong cuộc sống, tôi sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể riêng. Còn về mục đích chung của cuộc sống, tôi nghĩ rất đơn giản, được sống, có cơ hội phát triển bản thân, cống hiến và nhìn thấy xã hội phát triển ngày càng vượt bậc là điều hạnh phúc với mình. Có lẽ đây cũng là mục đích mà nhiều người đang hướng đến chứ không chỉ riêng tôi đâu.

* Chị có thể chia sẻ suy nghĩ khi tham gia chương trình tặng 100 triệu cuốn sách cho người trẻ?

- Tôi rất vui mừng khi có cơ hội được đến với chương trình tặng sách rất ý nghĩa này. Bởi sách là kho tàng lưu trữ những nguồn tri thức vô giá của nhân loại trong khi đó về mặt bằng chung, người Việt chúng ta chưa thực sự quan tâm tới việc đọc sách.

Chương trình tặng sách là một cách để lan toả thay đổi thói quen, góp phần khuyến khích người Việt chú ý hơn tới việc đọc sách hàng ngày.

Hơn cả vậy, 5 cuốn sách trong bộ sách này được viết từ những tác giả đã rất nổi tiếng trong thời kì của họ. Mỗi trang sách là sự đúc rút rất nhiều những kiến thức, kĩ năng và sự từng trải mà tác giả có lẽ đã phải dành cả cuộc đời vốn đã được xem là hơn người của mình để viết ra.

Ngắm nhìn cuộc sống bằng nhãn quan của mình như chúng ta có dịp đứng trên nóc nhà mình nhìn xung quanh thì bằng nhãn quan của họ, ta sẽ nhìn được xung quanh từ đỉnh ngọn núi.

Dù ít hay nhiều, chắc chắn rằng những trang sách quý này sẽ giúp mỗi người đọc có thêm những trải nghiệm thú vị cho riêng mình trong cuộc sống. Vì thế, tôi mong rằng bộ sách sẽ ngày càng nhận được hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!


Thanh Huyền (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm