19/04/2011 08:17 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Có thể gọi Nguyễn Thị Châu Giang là nhà văn và họa sĩ của trào lưu nữ quyền luận, vì cô quan tâm đến vấn đề này từ lâu, với những tác phẩm tương thích.
Triển lãm Hidden Flowers (tạm dịch Những bông hoa khép nép) sẽ khai mạc vào ngày 23/4 tại phòng tranh Thavibu (Bangkok, Thái Lan) và kéo dài đến 14/5/2011 giới thiệu 16 tác phẩm lụa theo phong cách truyền thống của cô về chủ đề này.
Triển lãm kể câu chuyện về phụ nữ truyền thống ở miền Bắc Việt Nam, với các trạng thái sống khá đặc biệt. Cũng như phần lớn tác phẩm trước đây, Châu Giang hay lấy gương mặt của chính mình để làm cảm hứng thể hiện.
Văn Bảy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất