Ngắm các Đại sứ cà phê trong tà áo dài thướt tha

08/03/2013 05:57 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cuộc trải nghiệm đầu tiên với những hoạt động ngoài trời đầy thú vị như đến sinh hoạt tại nhà dài của bà con dân tộc Ê Đê, đến nông trường cà phê để chăm sóc cây cà phê, giao lưu với học sinh trường THCS Eatul và đến bến nước thiêng của người dân tộc Ê Đê, ngày 7/2, các Đại sứ cà phê đã có một buổi chụp hình với trang phục áo dài truyền thống.

Xúng xính làm duyên trong những tà áo dài, 19 đại sứ cà phê thật sự tỏa sáng dưới cái nắng dịu nhẹ cùng những làn gió mát êm ái đặc trưng của vùng núi rừng Tây Nguyên. Nhà thiết kế áo dài Lan Hương không giấu được vẻ hài lòng: “Là một người luôn hết mình vì vẻ đẹp truyền thống Việt, chính vì thế tôi luôn 'lăn mình' vào để quảng bá trang phục truyền thống Việt mà đặc biệt là những chiếc áo dài. Chính vì thế, bất cứ một cuộc thi người đẹp Việt nào dù ở Việt Nam, ngoại quốc tôi đều muốn tham dự.

Cuộc hành trình đi tìm Đại sứ cà phê này cũng là một cuộc thi tầm cỡ chính vì thế tôi rất háo hức tài trợ áo dài cho các Đại sứ. Trong hành trình đi tìm Đại sứ cà phê này tôi mang đến 2 bộ sưu tập áo dài. Và bộ sưu tập sáng nay các Đại sứ khoác lên người chính là bộ sưu tập đầu tiên mang tên 'Vũ điệu mùa Xuân' với hàm ý mùa Xuân đang về và các Đại sứ như những đóa hoa khoe sắc trên vùng đất đầy nắng và gió này trong dịp đầu năm mới. Còn bộ sưu tập thứ 2 mà tôi chưa chọn được một cái tên thích hợp, sẽ được trình diễn trong đêm chung kết của cuộc hành trình với chất liệu là thổ cẩm. Chắc chắn sẽ mang nhiều điều thú vị mới lạ”.

Nếu như buổi sáng, các đại sứ làm chủ trong tà áo dài duyên dáng thì buổi chiều, họ có vẻ ngỡ ngàng khi được hướng dẫn cách pha những ly cà phê pha phin cũng như pha cà phê Esprosso. Lúc đầu, nhiều thí sinh còn tỏ ra khá bỡ ngỡ nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của những người pha chế cà phê chuyên nghiệp, các đại sứ đã nhanh chóng vượt qua khó khăn ban đầu.

Kết thúc hành trình bận rộn của ngày trải nghiệm thứ 2 tại Ban Mê Thuột, vào buổi tối, các đại sứ bước vào phần thi pha chế cà phê chồn. Trước Hội đồng tuyển chọn, các đại sứ đã tự tin thể hiện sự khéo léo và cố gắng dốc hết sức mình để vừa pha chế vừa phải thuyết trình cách pha những ly cà phê đúng cách để có được những ly cà phê chồn thơm ngon và nhất. Mặc dù vậy, họ vẫn còn phải hồi hộp chờ kết quả “Người pha cà phê ngon nhất” được giữ bí mật đến tận đêm chung kết của “Hành trình Đi tìm Đại sứ cà phê Việt Nam 2013” vào ngày 10/3.

Thethaovanhoa.vn trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của các Đại sứ cà phê trong trang phục áo dài và trong cuộc thi pha chế cà phê, của hành trình trải nghiệm đi tìm Đại sứ cà phê Việt Nam do Trung Nguyên tổ chức.

Hiếu Nguyên - Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm