Một ngày trải nghiệm cùng 'Đại sứ cà phê'

06/03/2013 22:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/3, trong Hành trình trải nghiệm, các Đại sứ cà phê Việt Nam có ngày đầu tiên đầy thú vị khi đi thăm trang trại cà phê bền vững tại nông trường Eatul và hòa nhập với cộng đồng người đồng bào Ê Đê.

Sau điểm đến đầu tiên là nhà dài tại nông trường, các Đại sứ đến thăm Hợp tác xã dệt thổ cẩm. Đến từ nhiều vùng miền khác nhau nên các đại sứ rất thích thú khi được tận mắt nhìn thấy người đồng bào dệt, được tận tay chạm vào từng hoa văn tinh tế trên mảnh thổ cẩm. Tại đây, họ được hướng dẫn dệt thổ cẩm, nghe già làng Y Wang Hving thổi kèn.

Một nơi mà các đại sứ cà phê không thể không đến, chính là vườn cà phê. Xe  vừa dừng đến rẫy cà phê, các Đại sứ ùa ra và reo lên phấn khởi trước hàng ngàn cây cà phê cùng hương hoa thơm ngát. Vào vườn cà phê, các đại sứ như những người nông dân trồng cà phê thực thụ. Họ tham gia quá trình cắt tỉa cành, khóa học tưới nước cho cây cà phê, được nghe chủ vườn giới thiệu tận tường các chăm sóc cây cà phê...

Không những được nhìn thấy nhà dài, tự tay dệt thổ cẩm, cầm cuốc vào vườn cà phê,... 19 đại sứ còn tham gia đời sống sinh hoạt thường ngày cùng bà con dân bản. Vào bếp nấu ăn, thưởng thức những món ăn mà chỉ có người Ê Đê mới có,... và đặc biệt ngồi bên bếp lửa nghe các cụ già kể chuyện “ngày xửa ngày xưa” để yêu thêm một phần máu thịt của đất nước và tự hào hơn về dân tộc.

Buổi chiều, các đại sứ đến thăm và giao lưu với các thầy cô và học sinh trường THCS Eatul. Mỗi đại sứ đều tự tay chuẩn bị một món quà đến tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt của Tây Nguyên, họ vui vẻ trò chuyện, hát hò cùng các em. Cũng trong buổi giao lưu, tập đoàn Trung Nguyên đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, cho học sinh của trường. Để kỷ niệm cuộc gặp gỡ ấn tượng, các đại sứ tròng cây lưu niệm tại trường.

Về với Tây Nguyên, các đại sứ hòa mình với thiên nhiên trong trẻo, nô đùa dưới bến nước linh thiêng. Nơi lưu dấu những câu chuyện thần thoại, về nguồn cội, về tình yêu và sự thủy chung.

Chia sẻ suy nghĩ về ngày trải nghiệm đầu tiên, bạn Đỗ Thị Thanh Thiên (Kontum) nói: “Về đây, em như được trở về nhà mình, hoàn toàn không thấy lạ lẫm chút nào. Em rất vui vì có thể giải đáp những thắc mắc mà các bạn khác chưa rõ”. Bạn Hà Thanh Tâm (Hà Nội) lại có cảm giác khác: “Đây là lần đầu tiên em tới đây. Mọi thứ đối với em đầu rất mới mẻ. Các món ăn của người đồng bào rất ngon. Về Hà Nội, em sẽ kể cho gia đình và bạn bè tất cả”

Dù trải qua một ngày khá nắng nóng, vất vả nhưng các đại sứ vẫn rất vui vẻ. Tất cả đã sắn sàng cho ngày thứ 2 của hành trình “tìm hiểu về cà phê”. Dưới đây là những hình ảnh mà Thethaovanhoa.vn ghi được trong hành trình cùng các Đại sứ cà phê trải nghiệm sự kỳ thú của không gian cà phê Buôn Ma Thuột cũng như những nét đặc biệt của người dân nơi đây.


Các đại sứ cà phê háo hức bước vào trải nghiệm ngày thứ nhất tại Buôn Ma Thuột

Điểm đến đầu tiên là nhà dài của người Ê Đê, các đại sứ đã có một buổi sinh hoạt thú vị trong nhà dài, với những câu chuyện hấp dẫn

Cùng vào bếp với người dân tộc Ê Đê

Kết thúc buổi sinh hoạt vui vẻ tại nhà dài, các đại sứ cùng nhau đến HTX dệt thổ cẩm Eatul, nghe hướng dẫn về nghề dệt và cách dệt, được thử trang phục bằng thổ cẩm

Nghe già làng thể hiện những âm điệu rừng núi

Các đại sứ nghe giới thiệu về cách trồng cà phê

Và cùng cắt tỉa, làm cỏ tại đây

Kết thúc hành trình buổi sáng, các đại sứ trở về nhà dài nghỉ ngơi

Hành trình buổi chiều bắt đầu bằng chuyến đi đến trường THCS Eatul, cùng giao lưu với các em học sinh, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi

Cùng trồng cây lưu niệm tại trường

Rời trường Eatul, các đại sứ đến bến nước linh thiêng để lấy nước, không chỉ học cách lấy nước vào bầu, họ còn thích thú tận hưởng nguồn nước mát

Kết thúc ngày trải nghiệm đầu tiên đầy hào hứng


Hiếu Nguyên - Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm