Ronaldo lập hat-trick, Real Madrid "giải mã" Malaga

23/10/2011 00:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Với sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo, tác giả của một cú hat-trick chỉ trong vòng 15 phút, Real Madrid đã giành chiến thắng một cách dễ dàng 4-0 trước Malaga. Điều đáng nói là cả 4 bàn thắng của Madrid đều được ghi trong hiệp 1 theo cách mà họ thường thực hiện trong mùa giải này: đánh nhanh, thắng nhanh.


Ronaldo lập hat-trick cho Madrid - Ảnh Reuters

Malaga đúng là một "hiện tượng" trong mùa giải này sau khi được đầu tư mạnh mẽ trong mùa Hè nhưng khi phải đụng độ với các đối thủ trong top đầu, họ đã bị "bóc mẽ". Ở vòng trước, Malaga đã thua Levante 0-3 và đến vòng 9 này, dù được chơi trên sân nhà La Rosaleda nhưng thầy trò HLV Pellegrini thậm chí còn thua đậm hơn khi để Real Madrid chọc thủng lưới 4 lần mà không có lấy một bàn danh dự.

Ngay ở phút 11 của trận đấu, Higuain đã mở tỷ số cho Madrid sau pha chọc khe thông minh của Di Maria. Và kể từ thời điểm này, hiệp 1 của trận đấu hoàn toàn thuộc về đội khách khi họ ép sân toàn diện để ghi thêm 3 bàn thắng nữa chỉ trong vòng 15 phút (từ 23 tới 38) đều do công của Ronaldo. Ngoài bàn nhân đôi cách biệt khá dễ dàng sau pha tạt bóng như đặt của Di Maria, hai pha lập công còn lại của tiền vệ người Bồ đều rất đẹp mắt và CR7 xứng đáng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Với lợi thế dẫn trước 4 bàn, Madrid chủ động chơi chậm lại trong hiệp 2 giúp Malaga cầm được nhiều bóng hơn và tung ra khá nhiều cú sút về phía khung thành Casillas. Tuy vậy, sự vô duyên của các chân sút cùng vận đen (bóng hai lần tìm đến xà ngang Madrid) đã khiến Malaga không thể ghi bàn danh dự và buộc phải chấp nhận thua trắng 4 bàn.

Diễn biến trận đấu:

HIỆP 1

Phút thứ 2: Từ một pha phản công nhanh của Madrid, Ronaldo dẫn bóng tốc độ bên cánh trái rồi bị một hậu vệ Malaga truy cản khiến tiền vệ người Bồ ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã không cho Madrid được hưởng phạt đền. Chỉ 1 phút sau đó, đến lượt Joaquin bị ngã trong vòng cấm Madrid sau pha truy cản của Khedira nhưng trọng tài cũng không thổi phạt trong sự giận dữ của các cầu thủ chủ nhà.

Phút thứ 6: Kaka có pha chuyền bóng rất chuẩn xác để Khedira băng lên dứt điểm nhưng một hậu vệ Malaga đã kịp phá bóng ngay trong chân cầu thủ người Đức.

Phút thứ 11: Tỷ số đã được mở cho Madrid sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt giữa bộ đôi người Argentina, Di Maria và Higuain. Tiền vệ cánh phải Di Maria là người có pha đi bóng cắt ngang vòng cấm Malaga rồi chọc khe thông minh để Higuain băng xuống phá bẫy việt vị trước khi lừa qua nốt thủ thành Ruben và dứt điểm vào lưới trống.

Phút thứ 19: CƠ HỘI!!! Từ một cự ly khá xa, nhưng Apono vẫn tung ra được một cú sút phạt hiểm hóc, buộc Casillas phải tung người hết cỡ cứu thua cho Madrid.

Phút thứ 21: Khedira sút xa khá nguy hiểm khiến Ruben phải mất hai nhịp mới bắt gọn bóng.

Phút thứ 23: Tỷ số đã là 2-0 cho Madrid sau một pha tổ chức tấn công bài bản của đội khách. Di Maria là người có pha tạt bóng chính xác từ cánh phải để Ronaldo dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới Ruben. Chỉ sau hơn 20 phút đầu tiên, đội bóng của Jose Mourinho đã chiếm được lợi thế lớn khi dẫn trước đối thủ 2-0.

Phút thứ 25: Thẻ vàng cho Eliseu bên phía Malaga.

Phút thứ 28: Ronaldo tiếp tục tỏa sáng bằng một pha solo trước vòng cấm Malaga rồi dứt điểm sệt hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, không cho Ruben cơ hội cản phá. 3-0 cho Real Madrid chỉ trong vòng chưa đến 30 phút.

Phút thứ 38: Ronaldo hoàn thành cú hat-trick vào lưới Malaga chỉ trong vòng 15 phút bằng một cú tung người đánh gót cực kỳ đẹp mắt sau pha đánh đầu chuyền bóng của Ramos.

Phút thứ 41: CƠ HỘI!!!Phải tới phút 41 của hiệp 1, Malaga mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Casillas của Cazorla sau một pha dàn xếp tấn công bài bản nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 43: Ronaldo có cơ hội tung cú sút phạt sở trường nhưng pha dứt điểm của tiền vệ người Bồ đã đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút thứ 45: CƠ HỘI!!! Joaquin có cơ hội rút ngắn tỷ số cho Malaga sau đường chuyền chính xác của Isco, nhưng Casillas đã xuất sắc cản phá cú sút của cựu tiền vệ Valencia. Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 4-0 nghiêng về Madrid.

HIỆP 2

Phút thứ 50: CƠ HỘI!!!Joaquin đã đánh bại Casillas bằng một pha dứt điểm hiểm hóc từ cự ly khá xa nhưng tiếc là bóng lại tìm trúng xà ngang. Ngay sau cú sút phạt của Cazorla, Madrid tổ chức phản công nhanh và Kaka đã có pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ trước khi tỉa ra biên phải cho Higuain. Nhưng thay vì căng ngang cho Ronaldo dứt điểm ở một tư thế thuận lợi hơn rất nhiều, tiền đạo người Argentina lại sút ngay, đưa bóng đi không chính xác.

Phút thứ 55: CƠ HỘI!!! Joaquin đi bóng kỹ thuật vượt qua Ramos bên cánh phải rồi chuyền cho Cazorla băng lên dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút thứ 56: CƠ HỘI!!! Lại là Joaquin đi bóng lắt léo rồi kiến tạo cho Eliseu dứt điểm rất căng nhưng Casillas đã xuất sắc cứu thua cho Madrid.

Phút thứ 57: CƠ HỘI!!! Đến lượt Rondon có cơ hội ghi bàn cho Malaga bằng một pha băng xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm qua tầm với của Casillas, nhưng bóng vẫn chưa chịu chui vào lưới của Madrid.

Phút thứ 59: CƠ HỘI!!! Cazorla đá phạt chuẩn xác để Demichelis băng vào đánh đầu cắt mặt, nhưng một lần nữa bóng lại đi ra ngoài khung thành của Casillas.

Phút thứ 62: Kaka rời sân để nhường chỗ cho Oezil. Đây là một trận đấu khá thất vọng của tiền vệ người Brazil khi anh chơi mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân.

Phút thứ 65: CƠ HỘI!!!Eliseu đi bóng lắt léo từ cánh trái rồi tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Malaga đã dứt điểm rất nhiều trong hiệp 2 nhưng họ vẫn chưa cụ thể hóa thành bàn rút ngắn tỷ số.

Phút thứ 70: Benzema vào sân thay cho Higuain.

Phút thứ 72: Cazorla rời sân nhường chỗ cho Seba Fernandez.

Phút thứ 76: Real Madrid thực hiện sự thay đổi người cuối cùng khi Di Maria rời sân nhường chỗ cho Callejon. Di Maria đã có một trận đấu hay khi 2 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Phút thứ 78: Buonanotte vào sân thay cho Joaquin. Với việc không còn khả năng lật ngược thế cờ, HLV Pellegrini đã lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ.

Phút thứ 79: CƠ HỘI!!! Bóng đã chạm xà ngang khung thành Casillas sau cú vô-lê rất căng của Fernandez từ đường chuyền bằng đầu của Rondon.

Phút thứ 89: Ronaldo sút phạt từ cự ly rất xa nhưng cũng đủ hiểm hóc để Ruben phải vất vả cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Real Madrid.

+ Bàn thắng: Higuain 11'; Ronaldo 23', 28', 38

+ Đội hình thi đấu:

Malaga: Ruben, Gamez, Demichelis, Mathijsen, Eliseu (Monreal 85'), Toulalan, Apono, Joaquin, Isco, Cazorla (Fernandez 72'), Rondon.

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Khedira,  Alonso, Di Maria (Callejon 76'), Kaka (Oezil 62'), Ronaldo, Higuain (Benzema 70').

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm