Câu chuyện thể thao: "Thần tượng Armstrong sụp đổ, con tôi chỉ còn tin bố"

24/10/2012 11:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Tuyên bố mới nhất của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) giống như một cú đánh chí tử đập tan sự kháng cự của Armstrong và niềm tin mong manh còn lại mà người hâm mộ vẫn dành cho anh. 

Armstrong - Huyền thoại đáng bị lãng quên

Vào hôm 22/10 vừa qua, UCI đã đồng thuận với bản cáo trạng của Cơ quan phòng chống doping Mỹ (USADA), tước toàn bộ 7 danh hiệu vô địch Tour de France và cấm thi đấu trọn đời đối với Lance Armstrong - kẻ lừa dối khủng khiếp nhất trong lịch sử thể thao.

Sụp đổ niềm tin

Trên trang Csmonitor.com đã xuất hiện một bài viết của với tư cách của một người mẹ của 4 bé trai ham mê môn đua xe đạp của tác giả chuyên viết truyện trẻ em Lisa Suhay, người chứng kiến sự thay đổi cảm xúc của con trẻ khi biết sự thật cuối cùng về thần tượng một thời của chúng. Biết rằng UCI tước danh hiệu của Armstrong không chỉ vì đã sử dụng doping mà còn dọa ép bắt đồng đội cùng tham gia cũng giống như việc hiểu ra rằng thực chất Superman không tới từ hành tinh Krypton và siêu nhân Clark Kent nói dối tất tần tật những chuyện về mình trên tờ Daily Planet.

Armstrong phủ nhận việc sử dụng doping nhưng lựa chọn cách im lặng trước những cáo buộc của USADA bởi cho rằng cơ quan này tiến hành cuộc điều tra “một chiều” chống lại mình. Từ sự hoài nghi, ngờ vực bây giờ những đứa trẻ trợn mắt khi nói đến Armstrong, không thể tin vào những gì chúng đã chứng kiến và cho rằng anh ta là kẻ bào chữa.

“Con đã tin vào ông ấy. Con thực sự tin và bây giờ khi ông ta là kẻ sử dụng doping, lừa đảo, con như phát ốm. Con cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã giữ niềm tin của mình quá lâu. Giờ đây chỉ còn là sự tức giận đối với ông ta”, cậu con trai 18 tuổi đang kỳ vọng sẽ làm một người thực thi pháp luật trong tương lai bày tỏ cảm xúc khi niềm tin bị phản bội.

Trong nhiều tháng qua, 4 đứa con của cô cũng như hàng triệu đứa trẻ khác ngưỡng mộ Armstrong trên hành tinh này vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật và tự bào chữa rằng: “Ông ấy đã cống hiến hết mình cho cuộc chiến chống ung thư trên toàn cầu”.

Nhưng rồi cậu bé Avery, 13 tuổi nhún vai thừa nhận: “Ừ đúng, ông ấy đã làm được những điều tuyệt diệu nhưng ông ấy là kẻ lừa dối”. Còn cậu bé Quin, 8 tuổi, hỏi một câu với giọng ngây thơ nhưng vạch ra một thực tại đau nhói: “Bây giờ, con có thể tin ai được nữa?”

Nên tin bố hơn là thần tượng

Người mẹ đau lòng trước cuộc khủng hoảng niềm tin của các con và rồi khuyên chúng nên tin vào những người thân thuộc nhất, vào bố của chúng.

Khi đứa con trai cả còn nằm trong nôi, cả gia đình họ đã có truyền thống theo dõi Tour de France và lắng nghe người chồng truyền thụ những hiểu biết về môn đua xe đạp của mình. Anh là một trong nhiều người được định hình đam mê bởi bộ phim về đề tài đua xe đạp nổi tiếng “Breaking Away” và sau đó có cơ hội gặp gỡ các đua chuyên nghiệp. Ông đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình vì tin vào những gì họ nói với ông từ đầu những năm 1980 về áp lực của doping.

Những đứa trẻ nghe hàng trăm lần câu nói của bố rằng "ông muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp nhưng không thể sống dối trá cả cuộc đời". Bọn trẻ cho rằng đó là lời bào chữa cho thất bại của người cha. Ông ấy vẫn tiếp tục chơi thể thao, đạp xe hàng ngày nhưng không bao giờ tiếp tục giấc mơ của mình bởi những giá trị mà bản thân đã thỏa hiệp.

Ông không trở thành một tay đua mà là một người thiết kế web cho một trang báo địa phương ở Virginia. Cho đến khi những đứa con biết sự thật về Armstrong, chúng mới hiểu rằng ai mới là người thực sự giành chiến thắng, đó là cha của chúng và những VĐV khác không chịu sống chung với dối trá. Chúng hiểu rằng, chiến thắng chẳng có nghĩa gì nếu nó được tạo nên bởi cách thức không lương thiện. Quan trọng nhất, chúng học được rằng không thế lực hay sức mạnh nào trên trái đất có thể cướp đi của bạn danh hiệu “Người trung thực”, trừ khi bạn tự để nó mất đi.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm