Nhật Bản - Cameroon 1-0: Chiến thắng thứ hai cho châu Á

15/06/2010 11:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cameroon chưa bao giờ để thua trận mở màn của họ ở các kỳ World Cup, trong khi Nhật Bản không thắng nổi trận nào trong cả bốn lần ra quân. Tối hôm qua ở sân Mangaung, lịch sử đã sang trang. Thật ra, đội bóng châu Á khởi đầu trận đấu với ý định phòng ngự rõ rệt khi HLV Takeshi Okada chỉ cắm một mình Yoshito Okubo ở phía trên, trong khi Cameroon không giấu giếm ý định đánh phủ đầu đối thủ bằng bộ ba tiền đạo Samuel Eto’o, Pierre Webo và Eric Choupo-Moting.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp 1 rõ ràng không nằm trong tính toán của chiến lược gia người Pháp đang dẫn dắt Cameroon Paul Le Guen. Đội bóng châu Phi tạo ra được đôi chút lợi thế vào nửa đầu trận với sức mạnh về thể lực, tốc độ và kỹ thuật của một số cá nhân như Benoit Assou-Ekotto hay Webo, nhưng kết hợp lại, đó chỉ là một đội bóng rời rạc, thiếu ăn ý và không đủ bản lĩnh để áp đảo hoàn toàn đối thủ. Eto’o, đã tốn nhiều giấy mực của báo chí sau màn đấu khẩu với huyền thoại Roger Milla trước trận, không đáp ứng được kỳ vọng đặt vào anh. Lẻ loi như chú chim sẻ tình cờ lọt vào ống kính màn hình ở sân Magaung, chân sút đang khoác áo Inter Milan không làm được gì để chứng tỏ là Milla đã sai. Một tấm huy chương vàng World Cup, hai chức vô địch châu Phi, cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử Cameroon, tất cả những điều đó hóa ra, đúng như lời Milla, không ý nghĩa gì ở World Cup.


Nhật Bản tiếp tục giương cao ngọn cở Châu Á trên đất Nam Phi, Ảnh Getty

Nhưng tất nhiên, đội trưởng Eto’o không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Hàng tiền vệ thiếu ý tưởng, hàng công tỏ ra lười nhác và không đủ quyết tâm, tất cả khiến Cameroon đã rời sân trong tư thế kẻ thất bại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Ngược lại, Những samurai xanh tỏ ra được chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Họ hiểu rõ đối thủ và quan trọng hơn, hiểu rõ bản thân. Được tổ chức tốt, chơi đầy cố gắng và tận dụng tối đa mọi cơ hội, hay đúng hơn, có hội duy nhất mà họ có, Nhật Bản đã có chiến thắng khởi đầu hết sức giá trị. Bàn thắng duy nhất của Keisuke Honda phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân: một đường chuyền chính xác đến từng centimét từ chân lão tướng Daisuke Matsui đi qua 5 chiếc áo vàng và dừng lại ngay trên chân Honda, chỉ cách khung thành Cameroon khoảng 4 mét.

Từ sau bàn thắng đó, mọi nẻo đường vào khung thành thủ môn Eiji Kawashima đã đóng lại với các chân sút Cameroon. Trận đấu trôi đi lặng lẽ, như hầu hết các trận đã qua ở World Cup lần này, bất chấp các hoạt náo viên đầy màu sắc của cả hai đội cố gắng làm không khí trên khán đài trở nên hứng khởi hơn. Đội bóng của Le Guen tiếp tục lối chơi bế tắc hoàn toàn tuyệt vọng. Những nỗ lực cá nhân đơn chiếc chỉ mang lại cho các CĐV Cameroon sự tiếc nuối, với tình huống tiến gần nhất đến một bàn gỡ hòa là cú sút làm của Achille Emana ở phút 86 làm khung thành Nhật Bản rung lên bần bật. Hồi còi chung cuộc của trọng tài người BĐN Olegario Benquerenca đã khẳng định chiến thắng thứ hai rất đáng khen cho bóng đá châu Á.

Thông tin trận đấu

Nhật Bản: Kawashima - Nagatomo, Nakazawa, Tulio, Komano - Matsui (Ozaki 69’), Honda, Abe, Hasebe (Inamoto 88’), Endo - Okubo (Yano 82’).

Cameroon: Souleymanou - Mbia, Nkoulou, Bassong, Assou-Ekotto - Matip (Emana 63’), Makoun (Njitap 75’), Eyong - Eto’o, Webo, Choupo-Moting (Idrissou 75’).

Ghi bàn: Honda 38’.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Keisuke Honda

1 Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản tại các kỳ World Cup được tổ chức bên ngoài biên giới của họ. Trước đây, ở World Cup 2002 tổ chức trên sân nhà, Nhật đã thắng Nga 1-0, thắng Tunisia 2-0. Còn ở World Cup 1998 và World Cup 2006, họ đều thua cả 3 trận vòng bảng.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm