Cameroon - Nhật Bản 0-1: Ngọn cờ Châu Á lại được giương cao

14/06/2010 20:46 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Không được đánh giá cao như Hà Lan và Đan Mạch trước giờ bóng lăn nhưng thất bại của Đan Mạch trước Hà Lan trong trận đấu sớm đã tạo cho cả Cameroon lẫn Nhật Bản có thêm những hy vọng mới trong cuộc đua giành 1 trong 2 vé vào vòng 1/8 ở bảng E.

Khi cho Cameroon ra  quân với sơ đồ 4-3-3, Paul Le Guen cho thấy mục tiêu tìm kiếm chiến thắng trước đại diện của bóng đá Châu Á  trong trận đấu mở màn để "làm vốn" cho hành trình gian khó tiếp theo khi Đan Mạch và Hà Lan đang đợi họ phía trước.  Về phần mình, Takeshi Okada hoàn toàn ý thức được về sức mạnh đáng gờm của "Sư tử bất khuất" nên ông bố trí tới 5 cầu thủ ở trung tuyến trong sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự nhiều hơn của đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc. Trận đấu diễn ra với nhịp độ khá chậm và tương đối tẻ nhạt giống như hầu hết các trận mở màn ở các bảng đấu tại World Cup 2010 đã diễn ra trước đó.


Nhật Bản (áo xanh) hạ Cameroon 1-0, Ảnh Getty
Trong suốt 36 phút đầu tiên, màn trình diễn của cả Nhật Bản lẫn Cameroon trên sân Free State thực sự gây buồn ngủ. Chất kỹ thuật vốn là đặc trưng trong lối đá của đội bóng Châu Á thì chẳng thấy đâu còn sự dũng mãnh của người Phi cũng không hề hiện diện trong cách Cameroon thể hiện. Không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về khung thành 2 đội. Không pha phối hợp tấn công sắc nét nào. Bóng cứ loanh quanh luẩn quẩn đến gần cầu môn của mỗi đội rồi lại bị phá ra và hầu như không có tình huống nguy hiểm nào xuất hiện trong vòng cấm của cả Nhật Bản lẫn Cameroon.

Phải đến phút 37 thì tình huống "xem được" đầu tiên mới xuất hiện khi Eyong tung ra cú sút chính xác đầu tiên của Cameroon về khung thành Nhật Bản nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Kawashima. Chỉ khoảng 1 phút sau khi số 18 của Cameroon dứt điểm không thành thì số 18 của Nhật Bản Keisuke Honda đã làm cho trận đấu trên sân Free State đỡ tẻ nhạt hơn đôi chút với pha dứt điểm cận thành chính xác sau quả tạt đẹp mắt từ cánh phải của Matsui. 1-0 cho Nhật Bản là tỷ số của 45 phút đầu tiên hết sức nhạt nhòa trong lối chơi của cả 2 đội.

Nhật Bản có bàn thắng và chiến thắng nhưng không thể nói là đội bóng áo Xanh chơi thuyết phục nếu nhìn vào lối chơi tổng thể mà họ đã thể hiện. Chiến thuật 4-5-1 chú trọng phòng ngự và tranh chấp ở trung tuyến mà Takeshi Okada áp dụng cho các học trò trước một Cameroon mạnh hơn họ về thể lực là điều có thể hiểu được nhưng trong khi bàn thắng duy nhất mà Nhật Bản có được ở trận này không chỉ bắt nguồn từ nỗ lực của chính họ mà còn từ sơ hở của hàng thủ Cameroon mà cụ thể là sự "biến mất" của Mbia bên hành lang trái trong tình huống Matsui tạt bóng thì các pha phối hợp tấn công khác của người Nhật đều rời rạc và thiếu hiệu quả cũng không khác gì đối thủ của họ.

Với Cameroon, không có bất cứ điều gì để hài lòng. Thiếu ý tưởng trong các pha lên bóng. Thiếu quyết tâm ngay cả khi bị dẫn trước.Thiếu một "bộ não" khởi phát và tổ chức các đợt tân công. Eto'o không được Le Guen xếp đá cao nhất trên hàng công mà anh phải chơi lùi hơn, thậm chí nhiều khi còn phải lùi về khá sâu để đóng vai trò của một cầu thủ tổ chức lối chơi  và để...kiếm bóng còn đỉnh cao nhất trên hàng công của "Sư tử bất khuất" thuộc về Moting. Tuy nhiên trong khi Moting mờ nhạt thì Eto'o cũng gây thất vọng. "Báo đen" vốn chỉ quen săn bàn trong vài trò của tiền đạo cắm và quen được đồng đội "phục vụ"  với những đường chuyện "dọn cỗ" nên khi phải tự mình xoay sở tìm kiếm cơ hội thì Eto'o gặp khó khăn và khi phải đóng vai một "nhạc trưởng" thì anh còn lúng túng hơn nữa.

Chứng kiến Cameroon đá trận này, người ta không hiểu vì sao họ lại có biệt danh là "Sư tử bất khuất" vì thực sự thì trước Nhật Bản, họ đã không còn là sư tử chứ chưa nói gì đến sự bất khuất từng được thế giới bóng đá ngợi ca. Thời gian càng trôi về những phút cuối thì thể lực của người Nhật càng xuống như tất nhiên phải thế nhưng ít ra thì đội bóng Châu Á chơi còn có nét hơn so với Cameroon. Phút 81, khung thành đội bóng áo vàng bị đe dọa bởi 2 cú sút liên tiếp của Okazaki và Hasebe. 4 phút sau, Cameroon tạo được cơ hội ghi bàn tốt nhất và cũng là rõ rệt nhất của họ trong cả trận khi cầu thủ vào sân thay người Emana tung ra cú đại bác bằng chân phải đưa bóng dội xà ngang khung thành Nhật Bản. Đó cũng là tất cả những gì mà "sư tử bất khuất" làm được trong 90 phút cực kỳ đáng quên ở sân Free State.

Nhật Bản tiếp tục giương cao ngọn cờ Châu Á sau khi Hàn Quốc đã làm điều đó thật ấn tượng trước Hy Lạp. 3 điểm quan trọng này giúp đội bóng áo Xanh tạm thời chiếm ngôi nhì bảng E sau Hà Lan. Với Cameroon, cánh cửa vào vòng 1/8 giờ chưa đóng lại nhưng đã trở nên rất hẹp khi Hà Lan và Đan Mạch là những bài test khó mà họ phải vượt qua.

Ghi bàn: Keisuke Honda 38'

Đội hình thi đấu


Nhật Bản: 21-Eiji Kawashima; 2-Yuki Abe, 22-Yuji Nakazawa, 4-Tulio, 3-Yuichi Komano; 5-Yuto Nagatomo, 16-Yoshito Okubo(Yano 82'), 7-Yasuhito Endo, 17-Makoto Hasebe(Inamoto 88'), 8-Daisuke Matsui(Okazaki 69'), 18-Keisuke Honda.

Cameroon: 16-Hamidou Souleymanou; 19-Stephane Mbia, 5-Sebastien Bassong, 3-Nicolas Nkoulou, 2-Benoit Assou-Ekotto, 11-Jean Makoun(Geremi 75'), 18-Enoh Eyong, 15-Achille Webo, 21-Joel Matip(Emana 63'), 9-Samuel Eto'o, 13-Eric Choupo-Moting(Idrissou 75').

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm