Gourcuff thăng hoa cùng Bordeaux: Từ “Hoàng tử” đến “Hoàng đế”

30/05/2009 09:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chỉ bốn ngày sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa giải 2008-2009 do các đồng nghiệp bầu chọn, Yoann Gourcuff đã quyết định gắn bó lâu dài với Bordeaux bằng bản hợp đồng thời hạn bốn năm. Từ chỗ là “Hoàng tử” của giải vô địch quốc gia Pháp, anh sắp trở thành “Hoàng đế” khi cùng Bordeaux đăng quang vào đêm nay.

Dù chỉ khoác áo Bordeaux theo hợp đồng cho mượn từ Milan song Gourcuff đã có một mùa giải thành công ngoài dự kiến. Tiền vệ 22 tuổi này trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng do HLV Laurent Blanc dẫn dắt. Anh giống như một chiếc động cơ siêu khỏe, siêu bền, kéo cả đoàn tàu Bordeaux tiến nhanh về phía trước. Với 12 bàn ghi được ở Ligue 1 (xếp thứ chín trên danh sách những chân sút hàng đầu, bằng một nửa số bàn của người đứng ở vị trí số một là Pierre-Andre Gignac của Toulouse, đứng ngay sau hai đồng đội Cavenaghi và Chamakh với một bàn ít hơn) cùng 10 đường chuyền quyết định (xếp thứ hai, chỉ kém Bastos của Lille một đường chuyền), Gourcuff đã được các đồng nghiệp tín nhiệm dành cho những phiếu bầu vào vị trí Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Thực tế, đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, một sự ghi nhận cho những màn trình diễn rất ấn tượng của Gourcuff trong mùa giải này. Phong độ chói sáng của anh đã làm lu mờ hình ảnh của Karim Benzema, người đã thống trị giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 suốt hai mùa vừa qua. Người Pháp đã ví Gourcuff như một vị “Hoàng tử”, giống như biệt danh mà người Đức vẫn gọi tiền đạo Lukas Podolski. Sự tôn vinh ấy là không thừa khi mà Gourcuff trẻ tuổi đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với những bậc đàn anh khác. Anh đã nổi lên trong màu áo Rennes, đã mất hai năm chìm nghỉm cùng Milan và giờ đang thăng hoa cùng Bordeaux.
 
Gourcuff - Từ “Hoàng tử” đến “Hoàng đế”

Khi mượn Gourcuff về từ Milan, hẳn Bordeaux cũng không nghĩ sẽ có một thương vụ thành công đến thế. Nhưng may mắn thay, họ vẫn kịp “thòng” thêm điều khoản được phép “mua đứt” vào cuối mùa giải này, khi hợp đồng cho mượn kết thúc, với số tiền “chỉ” 15 triệu euro. Với Milan vào mùa Hè 2008, 15 triệu euro cũng là khoản kha khá với một cầu thủ chỉ đáng “vứt đi” như Gourcuff nên họ không chút băn khoăn gật đầu với đề nghị của Bordeaux. Một năm sau, tình hình đã thay đổi rất nhiều khi Gourcuff bất ngờ tỏa sáng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng giấy trắng mực đen, Milan chỉ còn biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, ngậm ngùi nhìn Gourcuff ở lại hẳn với Bordeaux khi hai bên thỏa thuận được các điều khoản cá nhân.

Đêm nay, khi Bordeaux chính thức tiếp quản ngai vàng bóng đá Pháp mà Lyon đã nắm giữ suốt bảy năm qua, thiết lập triều đại mới thống trị Ligue 1, Gourcuff sẽ từ “Hoàng tử” bước lên ngôi “Hoàng đế”. Đơn giản, anh là “Vua” trong đội hình của Bordeaux, là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ rượu vang nổi tiếng của nước Pháp. Với Gourcuff, Bordeaux có quyền hướng đến những mục tiêu xa xôi hơn mà một năm trước, có lẽ họ cũng không dám nghĩ đến trong giấc mơ.

Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm