Giải vô địch U21 châu Âu 2015: Người Đức đã nghĩ đến… Rio 2016

22/06/2015 10:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi hai cựu tuyển thủ Philipp Lahm và Per Mertesacker bày tỏ ý định tái xuất để tham dự Olympic 2016 thì U21 Đức giành chiến thắng quan trọng trước U21 Đan Mạch và coi như đã có trong tay nửa tấm vé tới Rio mùa Hè sang năm.

Vòng chung kết U21 châu Âu 2015 cũng chính là giai đoạn cuối cùng của vòng loại Olympic 2016. Theo đó, 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành tấm vé chính thức tới Rio còn hai đội thứ ba sẽ đá play-off tranh suất cuối cùng. Sau chiến thắng 3-0 trước U21 Đan Mạch ở lượt trận thứ hai, các cầu thủ trẻ của HLV Horst Hrusbesch đang xếp đầu bảng A với 4 điểm.

Chiến thắng của sự đơn giản

Ở trận ra quân, U21 Đức bị U21 Serbia cầm hòa 1-1 dù họ dứt điểm nhiều gần gấp ba đối phương (13-5). HLV Hrubesch đã bị chỉ trích khá nhiều bởi cách tiếp cận trận đấu thiếu hợp lý. Nhạc trưởng Moritz Leitner bị ném vào vị trí tiền vệ trung tâm, bên cạnh Emre Can, trong khi Philipp Hofmann là tiền đạo duy nhất ở phía trên. Kết quả: U21 Đức thường tỏ ra khá bối rối trong các tình huống tấn công.  

Trước U21 Đan Mạch, Hrubesch đã bố trí đội hình giàu sức tấn công hơn khi đưa Joshua Kimmich vào đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Emre Can, đồng thời đẩy Max Meyer lên cao để đá tiền đạo, thay vì hộ công như trước đó. Sự đơn giản lại chính là yếu tố mới mẻ và giúp U21 Đức có thể tiếp cận trận đấu một cách trực diện hơn, và nguy hiểm hơn.

Cũng phải thừa nhận rằng chính U21 Đan Mạch đã buộc người Đức phải chơi thế khi chấp nhận lui về phòng ngự. Đó là một động thái quá thận trọng của HLV Jess Thorup dù ông đã chứng kiến U21 Serbia có thể dồn ép U21 Đức như thế nào ở lượt trận mở màn trong khi U21 Đan Mạch đã hạ gục cả đội chủ nhà U21 CH Czech.

Sự tiếp cận ấy khiến đội bóng Bắc Âu phải trả giá. U21 Đức đã rút ra được nhiều bài học sau trận đấu với U21 Serbia, và họ tận dụng tốt cơ hội khi được đối phương trao thế trận để giành trọn 3 điểm với cú đúp của Kevin Volland và bàn ấn định chiến thắng của Ginter.

Ứng cử viên nặng ký

Một thay đổi đáng chú ý so với trận đầu tiên chính là việc để Kevin Volland đá trung phong cắm. Chân sút của Hoffenheim chính là cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp nhất tại VCK bởi anh đã từng chơi hơn 100 trận và ghi 28 bàn tại Bundesliga. Pha chạy chỗ dứt điểm hoàn hảo ở phút 32 và cú đá phạt trực tiếp tuyệt vời đầu hiệp hai là một minh chứng cho đẳng cấp của Volland.

Ở cấp độ trẻ, U21 Đức xứng đáng là một ứng viên nặng ký ở VCK U21 châu Âu bởi họ có một đội hình khá đồng đều, với những gương mặt giàu kinh nghiệm ở các tuyến. Đó là Ter Stegen, thủ môn bắt chính trong đội hình Barcelona vô địch Champions League 2014-15. Là Emre Can, một trụ cột của Liverpool mùa vừa rồi. Trong khi đó, Matthias Ginter, Max Meyer và Kevin Volland được thường xuyên trải nghiệm bầu không khí Bundesliga.

Chỉ cần cầm hòa chủ nhà CH Czech ở lượt cuối là U21 Đức chắc chắn giành quyền vào bán kết. Ngay cả khi thua với một tỷ số chấp nhận được, U21 Đức vẫn đi tiếp nếu U21 Đan Mạch không thắng được U21 Serbia ở trận cùng giờ. Nhưng tất nhiên, họ còn đặt tham vọng lớn hơn thế.

Năm 2009, những Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira và Mesut Oezil đã vô địch U21 châu Âu khi đè bẹp U21 Anh 4-0 ở chung kết. Những ngôi sao ấy đã trở thành những nhà vô địch thế giới 5 năm sau đó. Và bây giờ, người Đức lại mơ về một thế hệ trẻ mới. 

5 Tại Olympic 2016, khu vực châu Âu được chia 5 suất dự VCK môn bóng đá nam.

4 U21 Đức từng 4 lần lọt vào trận chung kết giải U21 châu Âu, nhưng mới vô địch 1 lần (2009). Ở các năm 1978, 1980 và 1982, họ đều về nhì.

5 U21 Italy đang là kỷ lục gia của giải đấu với 5 lần vô địch. Tiếp theo là U21 Tây Ban Nha (4), U21 Anh, U21 Hà Lan và U21 Liên Xô (cùng 2 lần).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm