Vì Morosini xấu số, Balotelli quyết làm lại chính mình?

16/04/2012 10:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cái chết thương tâm của Piermario Morosini của CLB Livorno đã gây sốc với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới và tiền đạo Mario Balotelli dường như cũng đã nhận ra được giá trị của cuộc sống cũng như vẻ đẹp mà môn bóng đá mang lại.

>>Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Balotelli thừa nhận anh cảm thấy sốc trước cái chết bất ngờ của người đồng nghiệp, đồng thời cũng là đồng hương của anh, người đã giã từ cuộc sống khi chưa đầy 26 tuổi.



Balotelli liệu có thay đổi được mình - Ảnh Getty

"Morosini là một cầu thủ có nhân cách tốt và thực sự dễ mến", Balotelli nói về Morosini cùng hãng thông tấn ANSA. "Đó thực sự là một thảm họa của bóng đá".

Tiền đạo được cho là lắm tài nhiều tật này đã để lại những tai tiếng nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, Balotelli cũng thừa nhận từ cái chết thương tâm của Morosini, anh đang nhận ra được giá trị của cuộc sống.

"Sự cố này dạy cho chúng ta biết tôn trọng cuộc sống. Tôi đã sốc khi nghe về cái chết của Morosini. Tôi đã không thể tin vào tai mình và hy vọng điều đó sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Điều này dạy tôi nhiều điều về cuộc sống", Balotelli nói thêm.

Với những phát biểu này, có vẻ như Balotelli đang cảm thấy hối hận vì những gì anh đã mang lại trong thời gian qua. Nhưng liệu tấm gương của Morosini có thể thay đổi cầu thủ có biệt danh là "ngựa chứng" này hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Thời gian sẽ cho câu trả lời...

N.Q

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm