Hoa hậu Brazil bị cắt cụt chân tay

22/01/2009 23:57 GMT+7 | Người đẹp

Bị nhiễm trùng đường tiểu cấp tính, người đẹp Mariana Bridi da Costa đã phải chấp nhận để bác sĩ cưa cụt chân tay nhằm cứu tính mạng. Hiện cô vẫn trong tình trạng nguy kịch, rất cần được tiếp thêm máu.

Thiago Simoes - bạn trai của Mariana - cho biết, cô bị đau nặng hôm 30/12/2008. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị sỏi thận và cho thuốc về nhà uống. Vài ngày sau, Bridi bị sốt cao và ói mửa. Cô nhập viện trở lại hôm 21/1. Lúc này, bác sĩ khẳng định, người đẹp đã bị nhiễm trùng đường tiểu. Do được phát hiện muộn, vi trùng đã gây nhiễm trùng thận và vào máu, gây nhiễm trùng máu. Theo máu, vi trùng tấn công chân, tay và các bộ phận khác trên cơ thể người đẹp. Nếu không cắt bỏ chân tay, giúp máu lưu thông trở lại, cô sẽ chết trong vòng 24 giờ. Mariana và người thân của cô đã không có lựa chọn nào khác.

Bố của Bridi cho biết, điều quan trọng nhất với ông là tính mạng của con gái.

Người đẹp Mariana Bridi Costa.
 

Sau khi được phẫu thuật, Mariana đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Người đẹp đón nhận tai họa đến với mình một cách can đảm và bình thản. Mariana khẳng định, dù mất chân tay, cô vẫn muốn được sống. Hiện, Mariana rất cần được tiếp thêm máu. Cô thuộc nhóm máu O. Báo chí Brazil những ngày này liên tục kêu gọi mọi người hiến máu cho "nữ chiến binh" xinh đẹp đang phải đấu tranh để giành sự sống.

Năm nay 20 tuổi, Mariana Bridi Costa từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Brazil năm 2006 và đoạt ngôi Á hậu 2. Vài tháng sau, cô đại diện Brazil dự thi Gương mặt Hoàn vũ tại Ghana. Tại đây, người đẹp trở thành Á hậu 2.

Dù mất chân tay, Mariana vẫn bình tĩnh chiến đấu với bệnh tật.

Năm 2007, Mariana tiếp tục dự thi Hoa hậu Thế giới Brazil. Lần này cô đoạt ngôi Hoa hậu vùng Đông Bắc. Với danh hiệu này, cô được mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Bikini Quốc tế, tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Mariana đoạt giải Người mặc áo tắm đẹp nhất và xếp thứ 6 chung cuộc.

Sau thắng lợi tại những cuộc thi sắc đẹp, Mariana đứng trước nhiều cơ hội lớn. Chỉ vài ngày trước khi bị cưa cụt chân tay, cô nhận được lời mời làm người mẫu cho một công ty thời trang lớn ở São Paulo.
 
Theo GB/VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm