Bài 1: Mang mùa Xuân tới nhà giàn

31/01/2010 15:13 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Tàu hải quân số hiệu HQ 624 thuộc Hải đội 811, đưa đoàn phóng viên và các chiến sĩ hải quân tới nhà giàn xa xôi nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Con tàu mang theo hương vị mùa Xuân của đất liền để những người lính đón Xuân trên biển.

Người lính hải quân chuẩn bị lên tàu HQ 624 làm nhiệm vụ


Mang tình yêu của đất liền ra biển cả


Chúng tôi có mặt tại Hải đội 811 thuộc Vùng 2 hải quân, TP Vũng Tàu để bắt đầu chuyến hành trình 320 hải lý đến nhà giàn DK1/10. DK1/10 là 1 trong 15 nhà giàn DK nằm trên bãi cạn Cà Mau có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tây Nam lãnh thổ Việt Nam. Trước khi tàu khởi hành, Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ phải đem quà của đất liền ra nhà giàn DK1/10 được an toàn. 14h ngày 24/1 từ cảng Sông Dinh, tàu HQ 624 đã khởi hành mang theo gần 50 cán bộ chiến sĩ hải quân và các phóng viên với hành trình 40 giờ trên biển ở phía trước.

Đại úy Lê Minh Giang, Thuyền trưởng tàu HQ 624, cho chúng tôi biết: “Thời tiết khá tốt, tàu sẽ đi cùng với hướng gió mùa Đông Bắc, chuyến đi hứa hẹn sẽ rẽ nước êm xuôi”. Tuy nhiên, 11 phóng viên trong đoàn ai cũng lo bị say sóng, mọi loại thuốc uống, thuốc dán được trang bị khá đầy đủ trong chuyến đi này. Trên tàu đã tập kết đầy đủ hơn 60 con gà, vịt, ngan, 1 con lợn và hơn 350 quả trứng, nước ngọt, 200 lá dong để gói bánh chưng cùng với những lá thư từ đất liền, có cả cành mai vàng, đào bích mang hương sắc mùa Xuân gửi đến các chiến sĩ nhà giàn DK1/10.  

Trang trí mai tết trên nhà giàn

Con tàu HQ 624 rẽ nước êm đềm, cho đến chiều tối ngày 24/1, điều mà chúng tôi không mong muốn đã đến, biển bắt đầu nổi sóng, những cơn sóng mạnh đến cấp 6 khiến con tàu lắc lư, chòng chành vượt qua khỏi sức chịu đựng của cánh phóng viên. Chị Vân – phóng viên báo Tin Tức, Thông tấn xã Việt Nam, người phụ nữ duy nhất trên tàu được các anh chiến sĩ trìu mến gọi “Hoa hậu của tàu HQ 624” là người khổ sở nhất với sóng biển. Trong khi các chiến sĩ vẫn tươi cười và không ngớt lời động viên chúng tôi trên chặng hành trình dài.

21h tối 24/1, sóng biển cũng bớt cồn cào, tàu dừng lại giữa biển khơi mênh mông. Chuẩn úy Lương Viết Thế thông báo: “Thấy các anh chị thấm mệt, nên tàu dừng để nghỉ ngơi, mai ta lại lên đường”.

Trước khi nhận nhiệm vụ đưa chúng tôi tới nhà giàn DK1/10, tàu HQ 624 đã có một chuyến đi dài 77 ngày tại cụm Tư Chính vùng thềm lục địa phía Tây Nam. Thượng úy Nguyễn Đình Thảo, Chính trị viên tàu HQ 624, kể lại: Chuyến đi ấy có mấy đợt áp thấp nhiệt đới, sóng gió kinh khủng, từ cấp 7 trở lên, mọi sinh hoạt và làm việc trên tàu rất khó khăn nhưng anh em luôn thường trực bám trụ trên tàu để quan sát bảo vệ vùng trời, vùng biển. Tàu HQ 624 còn có nhiệm vụ phải sẳn sàng ứng cứu những chiến sĩ tại nhà giàn DK1/14, nếu nhà giàn bị đổ vì hiện tại nhà giàn này đang bị nghiêng, các chiến sĩ đang công tác tại đó luôn phải mặc áo phao khi làm việc và cả khi sinh hoạt. Tàu HQ 624 liên tục trong 10 năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ”.

Lên nhà giàn

Đến 11h30, ngày 26/1 tàu HQ 624 đưa chúng tôi tới nhà gian DK 1/10. Từ xa nhà giàn trông như một pháo đài giữa biển với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Hơn 20 năm qua nhà giàn DK 1/10 đã gắn bó với nhiều anh em chiến sĩ, tại đây họ đã đón nhiều cái Tết trên biển. Tàu thả neo cách nhà dàn khoảng một hải lý, anh em trên nhà giàn vẫy tay chào làm chúng tôi quên hết mệt mỏi sau chặng đường dài, không ai giấu được cảm xúc và có người đã khóc.

Đối với chiến sĩ nhà giàn, được gặp đồng đội từ đất liền là một niềm vui lớn vì một năm các anh chỉ được gặp đồng đội trong đất liền ra tiếp tế lương thực, thực phẩm nước sinh hoạt vài ba lần. Để lên được nhà giàn trong thời tiết có sóng to, gió lớn là vấn đề phức tạp. Để đảm bảo an toàn, Đại tá Trương Công Thế ra lệnh: “Chỉ cho phép số ít chiến sĩ, phóng viên lên xuồng vào nhà giàn trong lần một”. Rất may trong số đó có tôi. Chiếc xuồng nhỏ được đưa từ tàu lớn xuống biển, chúng tôi mặc áo phao, bám vào mạn tàu, chọn nhịp sóng cao để nhảy xuống xuồng vì nếu không lựa được nhịp sóng thì rất dễ bị thương tích. Sau khi đã đưa được một số chiến sĩ, phóng viên lên nhà giàn, chiếc xuồng nhỏ tiếp tục quay ra đưa số còn lại lên.

Trồng rau trên nhà giàn


Giây phút bập bềnh trên xuồng từ tàu HQ 624 ra nhà giàn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời phóng viên của tôi. Những con sóng ngầm bất thình lình nhô lên cao gần hai mét đổ ụp xuống như muốn nuốt chửng chiếc xuồng. Trung úy Nguyễn Văn Mạnh, người lái tàu tài ba của tàu HQ 624, với kinh nghiệm sóng gió dạn dày đã lựa từng con sóng để đưa xuồng vượt lên đến nhà giàn an toàn.

Tiếp cận được chân nhà giàn rồi, để lên được lại là một vấn đề lớn. Nếu vào mùa sóng yên, biển lặng thì chỉ cần xuồng cập vào thang là có thể lên được nhưng gió to, sóng lớn việc lên cầu thang là không thể vì rất nguy hiểm. Đại tá Trương Công Thế quyết định dùng ròng rọc kéo từng người từ xuồng lên nhà giàn cao khoảng 20 mét. 2 tiếng trôi qua, hơn 10 người chúng tôi mới đu dây lên được nhà giàn. Đối với anh em phóng viên chúng tôi, đó là khoảnh khắc nhớ đời, như một trò chơi thách thức sự nghiệt ngã của biển khơi. Đặt chân trên nhà giàn DK1/10, chúng tôi đã chiến thắng trong trò chơi ấy.

(còn nữa)

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm