Danh hài Anh Vũ… ưu tư

15/10/2008 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khá đa tài, ngoài diễn kịch, diễn hài, đóng phim... Anh Vũ có thể hát dân ca như một ca sĩ chuyên nghiệp, làm MC các chương trình liên quan đến nội trợ khá có duyên.
 
Nay anh lại về làm “phó” cho NSƯT Hồng Vân trong chức danh phó giám đốc lo về kinh doanh của Kịch Phú Nhuận. Mọi năm, cứ đến những tháng này, các sân khấu lại đóng cửa nằm chờ, vì trời mưa và đầu năm con trẻ nhập học, đâu ai mặn mà chuyện xem kịch, phòng vé đìu hiu. Năm nay dù kinh tế khủng hoảng và thị trường đang thời bão giá nhưng các sân khấu vẫn sáng đèn đều đặn, nhiều vở phải bán vé trước, nói chung làm ăn được, vậy nhưng Anh Vũ vẫn tỏ ra ưu tư. “Có khi người ta thất nghiệp, người ta buồn mà đến với sân khấu kịch để tìm vui không anh? Vì suy cho cùng, đi xem kịch vẫn rẻ hơn đi ăn nhậu, mua sắm rất nhiều. Nếu quả thật như vậy thì người vui (bên sân khấu) với người buồn (người xem) hợp lại, đâu có gì vui chung. Anh Vũ chỉ còn biết hy vọng suy nghĩ của mình sai và mong đời sống của mọi người ngày càng vui vẻ hơn. Có như vậy, tiếng cười và sự ưu tư trên sân khấu mới thực sự hòa cùng khán giả”. Anh phó giám đốc này quả là khá khôn khéo và sâu sắc, sự yêu mến của khán giả chắc còn được dài lâu.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm