Đá cầu: Song hỷ lâm môn

07/11/2009 07:41 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Nhà thi đấu quận Hoàng Mai lại nổ tung khi cả hai nội dung đá cầu đôi nam, nữ đều giành HCV. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam là đoàn Macau, Trung Quốc. Nguyễn Thị Thủy Tiên và Lê Thị Bé Sáu đã quá dễ dàng hạ gục bộ đôi Macau với hai séc trắng 21- 15, 21- 13 để bước lên bục vinh quang.

So với chiến thắng dễ dàng của chị em, Nguyễn Tiết Cương và Lê Minh Triều gian lao hơn, xuất phát từ sự chủ quan và tự làm khó mình do đối thủ của họ là Lào. Hiệp 1, khán giả nhiều phen quay sang cổ vũ cho đội khách trước sự nhạt nhòa của Cương- Triều. Có thời điểm, Lào dẫn trước 2 điểm. Phải vất vả lắm, chủ nhà mới về đích với điểm số 24-22. Ngay khi kết thúc, BHL đã nhắc nhở quyết liệt hai VĐV. Hiệp đấu thứ 2 lối chơi của đội nhà thay đổi hẳn sinh khí, dễ dàng vượt qua đối thủ với tỉ số 21-16 để sở hữu tấm HCV thứ hai.
 
 Niềm vui chiến thắng của các nữ “cầu thủ” Việt Nam.
 
Như vậy, đá cầu VN đã sở hữu 3 HCV, và chưa dừng lại khi vẫn còn nội dung đơn nam, nữ diễn ra sáng nay.

Wushu: Chờ cú đấm quyết định sáng nay

Hôm qua, nội dung tán thủ đã kết thúc với thành công của chủ nhà khi đoạt 2 tấm HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Sau khi Nguyễn Thị Hải Yến chói sáng ở ngày thi đấu trước đó, với tấm HCV ở hạng cân 70 kg, sáng qua Nguyễn Thị Bích và Nguyễn Thị Sáng bước vào trận chung kết ở các hạng cân 48 kg, 65 kg.

Nguyễn Thị Bích tự tin bước vào thảm đấu khi đối thủ của cô là Zeinalzadeh Khadigeh của Iran. Cô gái này được gới chuyên môn mệnh danh là "nhện đen" vì ngày trước đó đã có trận bán kết theo kiểu "vùi hoa dập liễu" trước Chao Ho Yee (Hồng Kông- TQ). Gặp phải đối thủ mạnh, võ sỹ Iran không thể hiện được ưu thế ở những đòn chân, tay tầm xa có uy lực cực mạnh. Nguyễn Thị Bích chơi áp sát, liên tục ghi điểm ở những cú đá cầu vồng, và "chẻ" trực tiếp từ trên xuống. Hiệp một kết thúc, điểm số tuyệt đối thuộc về võ sỹ chủ nhà với 4 trọng tài chấm thắng, riêng trọng tài Iran chấm hòa. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Bích, cô dễ dàng áo đảo điểm số để thắng chung cuộc 2-0, giành tấm HCV thứ 2 cho Wushu VN.

Kế đó, Nguyễn Thị Sáng bước vào thảm đấu ở hạng cân 65 kg gặp Song Ling (Trung Quốc). Đúng như dự đoán, dù sức trẻ có thừa, nhưng trình độ thua một bậc nên Sáng đã để đối thủ giành quyền kiểm soát cả hai hiệp. Song Ling liên tục buộc Sáng phải lấm lưng, bằng những đòn vật vốn là "đặc sản" của các nữ tán thủ TQ.

Hôm nay, Wushu sẽ kết thúc ở nội dung đối luyện nữ (binh khí và không binh khí), tranh 2 bộ huy chương. Chủ nhà chỉ tham dự nội dung đối luyện không binh khí, với 3 hy vọng vàng là Nguyễn Mai Phương, Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang. Xét về các đối thủ, các cô gái chúng ta chỉ gờm Thái Lan, Srilanka. Tuy nhiên, đẳng cấp của chủ nhà vẫn vượt trội và có đến 80% 3 "nữ nhi" sẽ mang về tấm HCV thứ 3 cho Wushu Việt Nam tại AIG 3.

Dance Sport: Hết nhớ Chí Anh

Tối qua, cặp VĐV Khánh Thy - Nguyễn Đoàn Minh Trường làm ngây ngất khán giả với những vũ điệu cuồng nhiệt ở nội dung Jive.

Đây chính là thành tích xuất sắc bởi bởi Dance Sport Việt Nam vẫn luôn gặp thách thức ở sân chơi lớn. Phan Hiển (nghệ danh Nguyễn Đoàn Minh Trường) đã thể hiện sự nhạy cảm, sức trẻ của tuổi "bẻ gãy sừng trâu" khi bắt cặp với đàn chị, cũng là thầy của mình - Khánh Thy. Thành công ở AIG lần này càng chứng minh, Phan Hiển đã thay thế xuất sắc hình bóng của Chí Anh. Đây là kết quả quá trình nhiều khổ luyện, đầu tư của bộ đôi nhảy một "già" - một trẻ, cả trong nước và tập huấn nước ngoài thời gian qua.
HỮU QUÝ
 

Bảng tổng sắp huy chương

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Trung Quốc

38

19

16

73

2

Việt Nam

29

21

20

70

3

Kazakhstan

16

13

18

47

4

Hàn Quốc

14

10

11

35

5

Iran

13

11

13

37

6

Thái Lan

10

11

31

52

7

Uzbekistan

5

7

8

20

8

Indonesia

4

8

24

36

9

Hong Kong (TQ)

4

6

12

22

10

Saudi Arabia

4

3

2

9

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm