Nhật ký AIG 3: Lửa đã đượm

01/11/2009 09:33 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sau những khoảnh khắc đợi chờ, hy vọng, cuối cùng thì cơn mưa vàng đã đến với thể thao Việt Nam. 6 HCV là con số đầy cảm xúc, dù đâu đó đã có dự báo.

Đúng như dự đoán, Vovinam đã khai hỏa với 5 HCV ở buổi sáng. Một lần nữa, thương hiệu võ Việt đã chứng minh bản sắc và sự độc tôn. Tin từ thành phố mang tên Bác lan ra Thủ đô, tạo nên nhiều sự hứng thú. Các VĐV ngoài Bắc cũng hưng phấn, có động lực thi đấu rõ nét.

Đoàn Việt Nam nhanh chóng tạo nên "cơn mưa vàng" ở môn Vovinam

Tuy nhiên, tinh thần thôi chưa đủ, bởi hôm qua, các VĐV phải tranh tài ở những môn gian lao hơn rất nhiều. Ở môn thi đấu được xem là nữ hoàng-điền kinh, đoàn TTVN đã khiến cho tất cả những người có mặt tại Cung điền kinh Hà Nội trải qua đủ cung bậc cảm xúc: âu lo, hồi hộp và vỡ òa hạnh phúc. Ở nội dung sở trường, nhà vôđịch Châu Á Trương Thanh Hằng đã thua đau 2 VĐV đến từ Hàn Quốc và Bahrain, chấp nhận tấm HCĐ. Thất bại của 2 người đồng đội tạo áp lực rất lớn cho Vũ Thị Hương.

Thế nhưng, với bản lĩnh và đẳng cấp, “nữ hoàng” Vũ Thị Hương ở đường chạy 60m nữ khiến cho các khán đài như nổ tung khi xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho Điền kinh VN. Với thành tích 7’24, Vũ Thị Hương bỏ xa người về nhì Khubbieva (Uzbekistan) -7’39 đồng thời phá luôn kỷ lục 7’28 của Sarant Nongnuch (Thái Lan) lập ở AIG 3. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hương,. Các quan chức LĐ điền kinh cũng không cầm được nước mắt. Nguyễn Trung Kiên cũng làm xôn xao đường đua xanh khi vượt qua hàng loạt đối thủ lớn để đoạt HCV nội dung lặn 100m.

Một cúhích lớn ngay say lễ khai mạc, đặc biệt Voviam. Điều đó cho thấy linh khí sân nhà cùng các nội dung “độc”rất quan trọng. Tuy vậy, vẫn cảm nhận rất rõ khó khăn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước khi phải tranh đấu những nội dung không sở trường, lộ thiên và nhận định của trọng tài ít cảm tính hơn. Ví như cầu mây (nội dung Hoop). Hôm qua có mặt ở nhà thi đấu Hà Đông, mới chứng kiến hết mục tiêu lọt vào chung kết của hai đội tuyển nam và nữ của chúng ta đặc biệt khó khăn, đặc biệt nam. Thái Lan đang vượt trội với 920 điểm ngày thi đấu đầu tiên, trong khi chúng ta 540 điểm xếp thứ 4. Các nhà thi đấu cần sự tiếp lửa của lực lượng khán giả nhà hơn nữa.

Hôm nay, các VĐV tranh tài ở 15 nội dung thi đấu. Vovinam tiếp tục gieo hy vọng vàng. Điền kinh trong nhà, lặn, cờ vua cũng vậy.

Lửa Việt đã đượm!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm