Juventus-Milan: “Hồi ức Calciopoli”

14/12/2008 12:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Có một sự trùng lặp lịch sử nào không, khi cũng như mùa 2004-05, khi Juve và Milan tranh giành nhau kịch liệt một Scudetto, họ cũng gặp nhau ở lượt đi tại vòng 16 và gặp lại ở lượt về tại vòng 35? Nhưng hồi đó, họ đối đầu trong tư thế của những đội đứng đầu Serie A. Khác bây giờ.

*Sự đổ vỡ của “liên minh thần thánh”

Mùa bóng 2004-05, Serie A lần đầu tiên sau 52 năm tăng lên thành 20 đội, hậu quả của những cuộc đấu đá điên cuồng từ mùa Hè 2003 ở Serie B. Juve cuỗm được Capello của Roma và đưa về Ibrahimovic từ Ajax. Milan có được Crespo từ Chelsea và Stam từ Lazio. Còn Inter? Mancini đến làm việc dưới trướng Moratti từ Lazio. Tất cả như một sự khởi đầu cho vở bi kịch mang tên Calciopoli.

2 tháng trước trận Juve-Milan, phiên tòa xét xử Juve bị tố cáo dùng doping trong các năm 1994-98 kết thúc với thắng lợi cho Juve. Không ai bị kết án, tiếng tăm của đội bóng được duy trì, các thế lực chính trị đã bảo đảm cho đội bóng lớn nhất nước Ý một sự an toàn nhất định, và chỉ có tòa án lương tâm có thể đưa ra tiếng nói cuối cùng. Cuộc bám đuổi diễn ra ngay từ đầu.
 
Đêm nay, Milan đặt cược vào Kaka và Ronaldinho

Vòng 16, ngày 18/12/2004, Milan, đang chơi với một phong độ cao kinh khủng tràn đến Delle Alpi, háo hức kiếm tìm chiến thắng để san bằng cách biệt 3 điểm với Juve. Juve dù tơi tả vì chấn thương và treo giò song đã giữ vững tỉ số 0-0 cho đến hết trận. Milan tố cáo trọng tài bênh vực Juve bằng mọi giá để ngăn chặn Milan hạ gục Juve. Những băng hình trận đấu chứng tỏ điều đó. Đấy là nhát dao chặt đứt sợi dây liên kết Juve-Milan.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, vì một Scudetto mà cả 2 cùng khao khát, “liên minh thần thánh” giữa Milan Juve bị phá vỡ. Những cuộc chiến dưới thắt lưng giữa 2 bên bắt đầu. Tháng 2, “một ai đó” đã tố cáo Pancaro và Gattuso không chịu thử máu trong xét nghiệm doping. 2 tháng rưỡi sau, trước trận chung kết cho Scudeto của họ ở San Siro, hệ quả của một cuộc chiến kéo dài liên tục giữa 2 đội từ mùa Xuân, lại “một ai đó” tung ra cuốn băng hậu vệ Juve Cannavaro đang vui vẻ tiêm thuốc kích thích vào ven hồi còn đá trong đội hình Parma năm 1999. Một tuần sau, San Siro, trận chung kết. Một cú đánh đầu của Trezeguet sau một cú móc bóng của Del Piero, đã quyết định thắng lợi mang ý nghĩa sống còn cho Juve trong cuộc đua Scudetto. Milan, mệt mỏi vì cái nắng tháng 5, vì những trận đấu kiệt sức ở Champions League, đầu hàng. Sau đó, họ đầu hàng nốt Liverpool tại Istanbul.
 

* Hồi 1 vòng 16, hồi 2 vòng 35...

4 năm đã qua kể từ ngày ấy, ở vòng 16, họ lại gặp nhau trong một cuộc chiến có ý nghĩa hoàn toàn khác, khi vị thế của họ không còn như xưa. 4 năm trước, “Moggi và những người bạn” đã phát huy tối đa khả năng điều khiển các đường dây trọng tài và quan chức bóng đá để tiến hành cuộc chiến chống Milan ngoài sân cỏ. Đấy cũng là lúc Galliani và những người Milan thực hiện chiến dịch phản Moggi theo cách của riêng họ. Trên hết là cuộc đụng đầu của 2 tập đoàn tư bản lấy bóng đá làm chiến trường. Cuộc chiến tranh tổng lực nổ ra vào mùa ấy đã nảy sinh những bằng cớ giết chết cả 2 người khổng lồ của calcio, mà cái giá phải trả không chỉ ở chỗ Juve xuống hạng B và Milan bị trừ 8 điểm mùa 2006-07, mà còn ở vị trí của họ bây giờ: không còn là số 1.

Tháng 12 của 4 năm trước, Inter đã bị loại khỏi cuộc đua Scudetto ngay từ trước Giáng sinh. Còn hiện tại, Inter là số 1, không khác bao nhiêu so với Juve Capello ngày ấy (36 so với 38 điểm, do ít hơn 1 trận thắng, nhiều hơn 1 trận hòa). Tháng 12 bây giờ, nếu kết quả có thắng bại, sẽ có một trong hai đội Juve hoặc Milan bị loại khỏi cuộc đua Scudetto trước Giáng sinh, hệt Inter ngày xưa. Hiện tại Juve và Milan chỉ còn là số 2 và 3, và còn lâu nữa mới đạt được đỉnh cao chói lọi như hồi ấy, thời điểm kết tinh của tất cả sức mạnh trong và ngoài sân cỏ của cả 2 đội. Cuộc chiến Juve-Milan ngày ấy là cho Scudetto và hơn thế nữa, sự bá chủ thực sự ở calcio. Nhưng vì nó mà cuộc chiến Juve-Milan bây giờ chỉ làm nền để tôn vinh một đối thủ được hưởng lợi từ chính cuộc bắn giết điên cuồng ngày ấy.

Calciopoli đã qua. Bây giờ là một thứ bóng đá khác, không còn Moggi, nhưng vẫn có Galliani và Berlusconi. Những cuộc giết chóc mới chưa diễn ra vì những vai diễn mới cho vở bi kịch chưa được phân. Inter quá mạnh và không cần liên minh với ai để là số 1, và trước sau một liên minh mới giữa Juve và Milan sẽ hình thành để giảm ảnh hưởng của kẻ thù chung ấy. Hoàn cảnh hiện tại khi đang dẫm đạp lên nhau không cho phép họ làm điều ấy, vì trận này mang ý nghĩa sống chết cho cả 2 đội. Hoàn cảnh của 4 năm trước không lặp lại.

Trận đấu hôm nay khó có thể khẳng định sẽ quyết định cho Scudetto, nhưng về lâu về dài, các tifosi của cả 2 đội vẫn hy vọng sẽ có lúc Inter dừng lại, dù lịch sử 4 năm gần nhất đều khẳng định ai đã VĐ mùa đông, đội đó sẽ đoạt Scudetto. Hẹn gặp lại sau đây 6 tháng nữa, vào ngày 10/5/2009, vòng đấu thứ 35 như 4 năm trước. Tất cả (trừ các interisti) đang mơ rằng, đấy mới là trận chung kết thực sự cho Scudetto...
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm