Chuyện cờ bạc

08/08/2011 15:58 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Một anh chàng có bao nhiêu tiền bỏ hết vào cá cược đua ngựa. Một hôm, vợ anh ta phải nhập viện và phải mổ mới sống được. Anh ta vội đi tìm người bạn thân và bảo:

- Tớ không có xu nào để trả cho ca mổ của vợ tớ. Cậu làm ơn cho tớ vay 1.000 euro.

- Tớ đã biết thừa cậu - người bạn đáp. Nếu tớ cho cậu vay, thể nào cậu cũng lại đem hết đến trường đua ngựa để cá cược.

- Không, không, cậu yên tâm! Tiền cá cược thì tớ có rồi...

* Có người hỏi ông linh mục:

- Trong buổi lễ, ông có cách nhắc tín đồ hát các bài thánh ca đến là kỳ lạ: ông bảo họ hát theo bài A, B, C, D... AA, AB, AC, AD... chứ không phải là bài số mấy số mấy như bình thường. Tại sao ông lại có ý tưởng đó?

- Nếu tôi gọi bài thánh ca theo số như ở các nơi, ông linh mục đáp, thì khi tôi vừa nói: “Hôm nay chúng ta sẽ hát các bài thánh ca số 2 và 13”, lập tức khá đông người đã đứng dậy để đi đánh lô đề theo những con số ấy...

* Như mọi ngày thứ Sáu trong tuần, 4 tay chơi bài tụ họp lại sát phạt nhau. Tới 2 giờ sáng, người thua đậm nói với 3 người kia:

- Thôi tạm dừng ở đây, hôm nay tớ đen quá! Nhưng sáng mai, tớ sẽ gỡ...

- Được, người thứ nhất nói.

- Tớ cũng đồng ý, người thứ hai nói.

- Tớ thì không được, người thứ ba nói. Sáng mai tớ phải cưới vợ. Nhưng chiều mai thì được...

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm